Vụ giám đốc Cty vệ sĩ bị giết: Cuộc "gạ gẫm định mệnh"

Giadinh.net - Chiều 1/11/2009, Công an Hà Nội tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình. Hung thủ là Đào Văn Hiếu đã bị dẫn giải tới nơi nạn nhân bị giết. Qua điều tra ban đầu, Hiếu khai sau khi quan hệ đồng giới đã ra tay đâm chết nạn nhân.

> Phát hiện thi thể một giám đốc bị cắt cổ
> Ai giết giám đốc công ty vệ sỹ trong đêm?
> Giám đốc công ty vệ sỹ bị giết: Nạn nhân có quan hệ đồng tính?
> Đêm cuối của giám đốc bị giết ở Mỹ Đình
 
"Bò lạc" đồng giới
 
Sau khi xác anh N.V.T được phát hiện tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình, Công an Hà Nội nhanh chóng triển khai các mũi điều tra, khu vực xảy ra vụ án là nơi nhiều người đồng giới dắt bạn tình đến "tâm sự".
 
Qua rà soát, các trinh sát đã bắt được nghi can Đào Văn Hiếu (trú tại thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Tại CQĐT, Hiếu khai nhận: "Ngày 27/10, Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên lên Hà Nội, lang thang ở khu vực bến xe Mỹ Đình. Hắn mang theo 1 túi xách, bên trong có một bộ quần áo và  1 bộ hồ sơ xin việc.
 
Sáng hôm sau, Hiếu đi bộ ra khu vực chợ Mai Dịch mua 1 con dao gấp đầu nhọn, với giá 40 ngàn đồng với mục đích... phòng thân. Khoảng 20h cùng ngày, Hiếu  mang theo con dao trong túi quần và đi lang thang quanh bến xe Mỹ Đình. Cùng lúc đó, anh N.V.T dừng lại hỏi chuyện Hiếu, ngụ ý làm quen.
 
Dẫn giải hung thủ ra hiện trường.
 
Sau đó, đến vào khu vực cánh đồng Bông (thôn Phú Mĩ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) anh T. và Hiếu cùng nhau "tâm sự" và anh T. cho Hiếu 70 ngàn đồng. Đúng lúc đó, Hiếu chợt nảy sinh ý định  giết anh T. để cướp xe máy.
 
Hiếu rút dao trong túi quần và đâm 1 nhát vào bụng anh T.; Bị đâm bất ngờ, anh T. hô cướp thật to làm Hiếu hoảng sợ. Hắn bỏ chạy về phía đường Phạm Hùng, cách mặt đường chừng 20m, thì bị anh T. đuổi kịp. Sợ bị phát hiện nên Hiếu quay lại, đẩy ngã anh T.. Hiếu tiếp tục xông vào dùng dao đâm liên tiếp. Anh T. cố chống cự nhưng không thoát chết dưới mũi dao oan nghiệt của tên sát nhân.
 
Sa lưới
 
Theo lời khai của hung thủ, giết anh T. xong, Hiếu lấy chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe trong túi quần anh T.. Hiếu dắt xe sát vào tường của Kho hàng không Mỹ Đình, rồi khóa cổ xe lại. Hắn đi ra một rãnh nước trong vườn ổi của người dân gần đó để rửa vết máu trên mặt và trút bỏ bộ quần áo dính máu.
 
Sợ bị lộ, Hiếu không dám quay lại lấy xe máy của anh T.. Hắn đi bộ ra phía cầu vượt cuối đường Phạm Hùng và ngủ đêm tại điểm đỗ xe buýt trên đường Cầu Giấy. Sáng 29/10, Hiếu bắt xe buýt về nhà ở Hưng Yên.
 
Ngày 31/10, CQĐT khám xét nơi ở của Đào Văn Hiếu, thu giữ 3  chiếc sim điện thoại. Trong đó 2 chiếc sim mang số thuê bao trả sau của anh Tiến. CQĐT cũng tiến hành kiểm tra thân thể của Hiếu, cũng  tìm thấy vết cắn của anh T. như Hiếu đã khai.
 
Lệnh bắt khẩn cấp Đào Văn Hiếu cũng được CQĐT tiến hành cùng ngày. Chiều 1/11, các trinh sát Công an huyện Từ Liêm và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an Hà Nội, đã dẫn giải Hiếu đến hiện trường vụ án tại bãi đất hoang bên cạnh Cụm hàng không Mỹ Đình để dựng lại hiện trường vụ án.
 
T.Chi
phuoclong