Vụ giám đốc Cty vệ sĩ bị giết: Nước mắt người thân tên sát thủ

Giadinh.net - Sau khi “tâm sự” cùng một người đàn ông đứng tuổi, Hiếu đã lạnh lùng xuống tay hạ sát anh ta nhằm cướp đi chiếc xe máy...

Cái tin Đào Văn Hiếu là nghi can chính của một vụ Giết người cướp của lan nhanh như con trăn gió quăng mình vun vút khắp làng trên xóm dưới khiến ai nấy đều bàng hoàng, thảng thốt...

Khi nghe công an thông báo con trai mình là kẻ giết người, bà Lan - mẹ Hiếu, người đàn bà quanh năm lam lũ, khóc tức tưởi, đứng ngồi không yên. Còn ông Thiện - cha của kẻ thủ ác thì ngồi bó gối thẫn thờ, ánh mắt như ngây xăm soi về phía chân trời vô định...
 
Lúc này chắc hẳn trong đầu ông muôn vàn ý nghĩ đang giằng xé, xung đột nhau, rằng, giá như kẻ bị còng tay kia không phải là con trai ông, giá như ông N.V.T kia chưa chết, giá như...
 
Chạng vạng  trời chiều, chúng tôi tìm về căn nhà của Đào Văn Hiếu ở thôn 3, xã Đại Hưng (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Cái ngày công an đến khám xét và bắt Đào Văn Hiếu dẫn giải về Hà Nội để điều tra hành vi Giết người cướp tài sản, hàng xóm láng giềng ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt, bởi Hiếu - tay sát thủ 18 tuổi, nghi can chính của vụ Giết người cướp của vốn rất hiền lành, không có “điều tiếng” gì ở quê. 
 
Bóng tịch dương vàng vọt chiếu rọi xuống căn nhà ọp ẹp, dột nát rộng hơn chục mét vuông, cánh cửa gỗ mục chỉ trực trực chờ có va chạm là đổ xuống. Nơi sát thủ này sống, hôm 2/10 khá đông mọi người đến chơi.
 
Mọi người phải ngồi hết lên chiếc giường đơn. Chỉ có một khoảng trống nhỏ giữa nhà để bàn thờ và đặt chiếc bàn uống nước. Trong căn nhà tồi tàn ấy chỉ có chiếc ti vi trị giá vài trăm ngàn đồng là tài sản lớn nhất. 

Căn nhà cũ nát của Đào Văn Hiếu.          Ảnh: VnExpress
Học chưa hết cấp 2, Hiếu phải nghỉ và ra Hà Nội bon chen kiếm việc để tự trang trải, giúp đỡ bố mẹ. Sức vóc gầy gò nên ra Hà Nội làm một thời gian, Hiếu phải xin nghỉ về quê. Bố mẹ của Hiếu - ông bà Thiện, Lan quanh năm bươn chải với mấy sào ruộng.
 
Hết vụ lúa, hai người lại thay nhau vợ làm xa thì chồng ở gần, hoặc chồng làm xa bà Lan sẽ kiếm việc cày thuê, cuốc mướn, gánh gạch… Công việc gánh gạch thuê nặng nhọc, tính ra mỗi buổi được 50-60.000 đồng nhưng bà phải đi từ 4h sáng đến tối mịt mới về.

Vất vả, lam lũ nên mới ngoài 40 tuổi, bà Lan nhìn như già hơn cả chục tuổi. Cái hôm nghe hung tin con trai mình bị bắt vì phạm tội giết người, bà Lan như ngây dại, hóa đá…

“Tôi gần như khuỵu xuống vì tin dữ. Con trai tôi phạm tội giết người, quá bất ngờ, quá kinh hoàng, sửng sốt…”, bà Lan nói. Còn ông Thiện, khi nghe họ hàng gọi điện báo tin Hiếu đang “gặp chuyện chẳng lành”, ông vội bắt xe khách từ Quảng Ninh về. Lúc đó, họ hàng và ông chưa hay biết chuyện tày trời do Hiếu gây ra. 

Hiếu (che mặt) bị cảnh sát dẫn giải.           Ảnh: VnExpress

Tùng - người anh họ của Hiếu vẫn chưa hết kinh hoàng vì đứa em họ từ một đứa “nhát như cáy” thoắt cái biến hình thành một tên sát thủ máu lạnh, dùng dao hạ sát một người để cướp tài sản. Tùng cho biết, hôm 30/10, Hiếu về quê, anh thấy trên mặt, cổ Hiếu có nhiều vết xước chảy máu. “Tôi gặng hỏi mãi, Hiếu chỉ nói là bị gai cây xấu hổ cào khi ngã”, Tùng kể.
 
Thấy thái độ lúng túng, thi thoảng như người mất hồn của Hiếu, Tùng đã lờ mờ đoán rằng Hiếu hẳn đã làm việc gì đó liên quan đến pháp luật như cướp tài sản hoặc hiếp dâm. Và Tùng cũng không thể ngờ rằng, tội ác mà Hiếu gây ra còn kinh khủng hơn thế…

Đến khi Hiếu bị dẫn giải đi, cả nhà vẫn không biết chuyện gì. Đến tối, khi lực lượng công an Hà Nội đến nhà đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của thanh niên này, mọi người như chết lặng khi biết tin Hiếu là nghi can chính trong một vụ Giết người, cướp tài sản trên Hà Nội. 

Nước mắt lưng tròng, bác gái của tay sát thủ 18 tuổi này kể lại, hôm 29/10 về nhà, Hiếu cứ bần thần hỏi mọi người ở đâu bán báo để tìm mua. “Lúc ấy, tôi và thằng Tùng con tôi đoán chắc Hiếu đã dính líu tới pháp luật”, người phụ nữ này cho biết. Bà vừa khóc vừa bảo, tính nết Hiếu thay đổi từ lúc nó đi học nghề cắt tóc ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Từ đó, Hiếu quen với nhiều bạn, đủ “thể loại” và còn nhuộm tóc “xanh đỏ”.
 
Theo Tùng, có lần  Hiếu “khoe” rằng chơi với mấy thanh niên ở bến xe Mỹ Đình, những người này có quan hệ thân thiết với giới đồng tính thường đến khu vực đó tìm nhau "tâm sự". 

Ngày 27/10, Hiếu rời khỏi nhà lên Hà Nội kiếm việc mưu sinh. Chưa tìm được việc làm, đêm 28/10 – cái đêm định mệnh nghiệt ngã ấy, Hiếu lang thang ở bến xe và đã gặp ông N.V.T, gã đã theo người đàn ông đồng tính vào khu cánh đồng ở Mỹ Đình để “tâm sự”… Sau khi “quan hệ”, Hiếu nhận được tiền "thù lao" là 70.000 đồng. 

Trước đó, Hiếu ra chợ Mai Dịch mua 1 con dao gấp đầu nhọn, với giá 40 ngàn đồng với mục đích... phòng thân. Chính lúc "tâm sự" xong với ông T., Hiếu đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã lạnh lùng dùng dao đâm thẳng vào bụng ông T.; Hai bên tiếp tục giằng co, gã thanh niên có sức vóc nhỏ con này đâm nạn nhân tới hơn 20 nhát trên người. Khi ông T. gục xuống, kẻ thủ ác dắt xe của nạn nhân định bỏ trốn nhưng sợ bị lộ nên đành bỏ xe cách chỗ nạn nhân nằm gục trên vũng máu không xa. 

Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn về nhà rồi lại mò mẫm lên Hà Nội để nghe ngóng. Đến chiều ngày 31/10, Hiếu bị cảnh sát ập vào bắt giữ. 

Ngày 2/11, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hiếu về hành vi giết người cướp tài sản. Khi gây án, kẻ thủ ác đã hơn 18 tuổi. 

Cũng vào sáng 2/11 ấy, cha mẹ của Đào Văn Hiếu tất tả bắt xe khách lên Hà Nội những mong gặp được con. Bà Lan gửi vào nhà tạm giữ cho Hiếu 2 chiếc bánh mì cùng với những giọt nước mắt âu sầu, sợ hãi, xót xa...
 
Phước Long
 

Các bài liên quan

phuoclong