Vụ giết chủ tiệm vàng ở Phú Thọ: Hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Giadinh.net - Khi lực lượng công an dùng cưa sắt phá cửa xông vào, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Anh Hải đã bị kẻ gian đâm chết tại chỗ với 11 vết thương trên người.

Hung thủ Hoàng Văn Thế
Sáng ngày 4/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Hà Minh Tân- Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án sát hại anh Đỗ Tiến Hải (SN 1958) - chủ tiệm vàng bạc Thủy Hải (khu Tân Tiến, thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Đây là vụ án đẫm máu, gây chấn động dư luận tỉnh Phú Thọ.
Hiện trường đẫm máu

Rạng sáng ngày 15/4, nghe tiếng động phát ra từ tiệm vàng của gia đình anh Hải, anh Hoàn (hộ liền kề) đã sang gọi cửa. Không thấy ai trả lời nên anh Hoàn vội gọi điện báo cho Công an thị trấn Đoan Hùng. Khi lực lượng công an dùng cưa sắt phá cửa xông vào, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Anh Hải đã bị kẻ gian đâm chết tại chỗ với 11 vết thương trên người. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu được một con dao gấp loại nhỏ còn dính máu. Lần theo vết chân chạy trốn của hung thủ, công an phát hiện cửa tum trên tầng 3 của ngôi nhà bị mở toang.
 
Anh Hải là người chuyên kinh doanh vàng bạc tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), năm 2007 gia đình mở thêm tiệm vàng tại thị trấn Đoan Hùng. Ban ngày, tiệm vàng có thuê một số thợ làm việc. Kiểm tra ban đầu, những người làm công cho ông Hải đều có chứng cứ ngoại phạm nên hướng điều tra tập trung theo hướng khác.

Thượng tá Tân cho biết: “Do vụ án xảy ra vào rạng sáng, ít người qua lại, hơn nữa địa điểm lại nằm giáp ngã 3 đường nối lên các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái nên công tác xác minh ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải cử cán bộ đi nhiều tỉnh thành để dựng chân dung hung thủ gây án. Đến ngày 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định đối tượng liên quan đến vụ án sát hại ông chủ tiệm vàng Thủy Hải là Hoàng Văn Thế (còn có tên là Cường, SN 1988, trú tại thôn Cuôm, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Tên Thế đã từng có 2 tiền án, phải tập trung cải tạo tại Trại giam Quyết Tiến (tỉnh Tuyên Quang) và vừa mới ra tù”.

Tiếp đó, các trinh sát đã phải lần theo rất nhiều các mối quan hệ ngoài xã hội và nhanh chóng phát hiện hắn thường qua lại với một “gái bán hoa” tại Vĩnh Phúc. Khoảng 20 giờ ngày 29/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã “điều” được tên Thế ra gần khu Công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) và bắt giữ được hắn.
 
Thượng tá Hà Minh Tân- Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Phú Thọ.

Lộ mặt kẻ thủ ác

Thế là con út trong một gia đình có đến 11 anh em. Bản chất hắn rất hung hãn, liều lĩnh...  Từ Tuyên Quang, Thế xuống Phú Thọ và thuê một nhà nghỉ tại thị trấn Đoan Hùng tìm cơ hội ăn cắp. Khoảng 3 giờ sáng ngày 15/4, hắn mặc quần đùi, áo lót leo lên cây bàng ven đường rồi đi ven theo các mái nhà liền kề tìm sơ hở nhằm lọt vào bên trong ăn trộm. Thế thấy trên tum cửa tầng 3 nhà anh Hải mở nên nhanh chóng chui lọt vào bên trong.
Nghe tiếng động, anh Hải thức giấc và phát hiện một bóng người đang lúi húi trốn dưới cầu thang nên đã dùng đèn pin đang cầm trên tay đập vào đầu tên Thế. Sẵn dao trên tay, tên Thế vung tay loạn lên đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hải, trong đó vô tình hắn cũng tự đâm một nhát vào đùi của mình. Sau khi đâm gục nạn nhân, do bên ngoài có nhiều tiếng người gọi cửa nên hắn lo sợ, không kịp ăn trộm bất cứ đồ vật gì của gia chủ và bỏ chạy, bắt xe về Tuyên Quang lẩn trốn.
 
Ngày 4/5, hắn quay lại thị trấn Đoan Hùng thám thính tình hình và đã thực hiện một vụ đột nhập vào nhà người dân địa phương, ăn cắp một điện thoại di động. Những ngày sau đó, hắn lang thang nhiều nơi và bị bắt vào ngày 29/5 tại Đông Anh (Hà Nội). Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tên Thế về hành vi “giết người”.
 
Bình Minh
vietanh