Vụ giết người ở Long Biên, Hà Nội: Hung thủ rất manh động
GiadinhNet - Cơ quan công an nhận định đây là một vụ án giết người cướp của bởi đồ đạc trong quán có biểu hiện xáo trộn.
![]() |
|
Hiện trường vụ việc. |
Vào khoảng 13h ngày 22/8, bà Chiên (76 tuổi) đến quán cà phê Hương Sen ở ngõ 5, phố Ô Cách, Long Biên, Hà Nội thăm con gái là Phạm Thị Xuân Hoa thì phát hiện chị này đã bị sát hại. Theo lời bà Chiên thì khi bước vào quán bà phát hiện chị Hoa nằm ngửa trong nhà tắm, đầu được kê cao, phần cổ có vết rạch rất lớn. Cũng theo bà Chiên thì đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng 3 chỉ chị Hoa vẫn đeo đã biến mất. Bà Chiên cho biết sáng hôm đó hai mẹ con vẫn còn gặp nhau trò chuyện. Chị Hoa ly dị chồng cách đây 20 năm, con gái của chị sống cùng bà Chiên tại ngõ 2, phố Ô Cách. 4 năm trước, chị thuê ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 5 mở quán cà phê tại tầng 1. Quán nằm ngay cạnh con phố Trường Lâm tấp nập người qua lại.
Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đến hiện trường. Quá trình khám nghiệm cho thấy nạn nhân Hoa bị một vết cắt sâu ở cổ gây đứt động mạch chủ và tử vong. Cơ quan công an nhận định đây là một vụ án giết người cướp của bởi đồ đạc trong quán có biểu hiện xáo trộn. Nạn nhân bị mất một nhẫn vàng và một điện thoại.
Quán cà phê Hương Sen có có diện tích chỉ 10m2, lại nằm ngay mặt đường, đông đúc người qua lại, vụ án xảy ra vào giữa ban ngày, do đó đã khiến người dân hoang mang. Vết cắt ở cổ nạn nhân được xác định do một vật sắc gây ra, nhưng ở hiện trường không tìm được hung khí. Theo một số người dân sống xung quanh thì chị Hoa hàng ngày sống rất hòa nhã, chưa từng thấy mâu thuẫn với ai.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn
