Vụ giết người tại một trường học ở Hải Phòng: "Quýt làm cam chịu"?

GiadinhNet - Trong thời gian này, gia đình ông Hoàng Đình Xá, trú tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng gửi đơn đề nghị làm rõ sự thiếu minh bạch trong vụ án giết người tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, liên quan tới con trai ông là Hoàng Thuỵ Khá. Qua điều tra, phóng viên Báo GĐ&XH phát hiện nhiều vấn đề bất thường.

Hỗn chiến

Theo cáo trạng số 40/CT-P1A ngày 31/3/2010 của Viện KSND TP Hải Phòng, nội dung vụ án như sau: "Vào hồi 16h ngày 11/11/2008, Đào Thanh Bình và Ngô Văn Hoan là học sinh trường Mạc Đĩnh Chi bị Hoàng Thuỵ Khá và Đoàn Văn Dương là học sinh cùng trường đánh. Hoan gọi anh mình là Ngô Văn Tiến cùng bạn là anh Đinh Ngọc Quang tới đuổi đánh Khá và Dương.
Trong lúc hỗn loạn, Dương và Khá đã rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm trả. Hậu quả là anh Quang tử vong, anh Tiến bị thương. Tại CQĐT Công an quận Dương Kinh, Dương khai đã đâm anh Quang từ 1 -2 nhát và bị khởi tố về hành vi giết người. Khá được thả về cho đi học bình thường.

Thầy Nguyễn Văn Thạch, Hiệu trưởng Trường Mạc Đĩnh Chi: "Điều đáng buồn là Khá bị bắt trước kỳ thi tốt nghiệp 2 ngày".
Khi hồ sơ vụ án được chuyển lên CQĐT Công an TP Hải Phòng, Dương và các nhân chứng lại thay đổi lời khai và cho rằng có đâm anh Quang nhưng không biết có trúng anh Quang hay không(?). Ngày 29/5/2009,  Khá bị bắt giam cho tới nay. Ban đầu Khá không nhận tội nhưng nhiều tháng sau đã nhận mình cầm dao đâm anh Quang. Viện KSND TP Hải Phòng truy tố Dương và Khá tội danh: Giết người và Cố ý gây thương tích".

Tìm hiểu vụ việc, phóng viên nhận thấy nhiều vấn đề bất thường. Ngay sau khi án mạng xảy ra, CQĐT Công an quận Dương Kinh đã bắt giữ Khá và Dương. Tại đây, Dương khai nhận đã đâm anh Quang, không có tài liệu nào cho thấy Khá đâm anh Quang và anh Tiến. Cơ quan công an chỉ thu giữ được con dao mà Dương đã dùng để gây án. CQĐT Công an quận Dương Kinh đã khởi tố Dương về hành vi giết người. Khá được CQĐT thả về cho đi học 6 tháng liền. Trong quá trình Dương bị giam cứu tại Công an Dương Kinh, đối tượng này đã viết một bức thư gửi thầy cô giáo và các bạn với nội dung đã rất hối hận vì mình phạm tội.

Sự bất thường

Tiếp xúc với phóng viên, anh Phạm Văn Long, bảo vệ trường Mạc Đĩnh Chi cho biết: "Sau khi vụ đâm nhau diễn ra, tôi thấy Dương và một học sinh nữa (không phải Khá) chạy vào cổng trường. Áo của Dương đẫm máu. Tôi giữ hai cháu lại và hỏi thì Dương nói: "Cháu vừa đâm người phía cổng trường". Ngay lập tức tôi giữ hai cháu ở trong trường và báo công an tới bắt giữ".

Ngày 10/4/2010, Đại uý Phạm Ngọc Thắng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Dương Kinh cho phóng viên biết: "Lời khai của Dương phù hợp với hiện trường, biên bản pháp y và lời khai của các nhân chứng khác... Chính vì thế nên CQĐT Công an quận Dương Kinh mới ra lệnh khởi tố Dương về hành vi giết người. Khá được thả về đi học là vì tại thời điểm đó không có tài liệu chứng minh đối tượng này phạm tội. Hồ sơ vụ án được chuyển lên CQĐT TP Hải Phòng xử lý cho đúng thẩm quyền".

Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2009, Khá lại bị CQĐT Công an TP Hải Phòng bắt khi đang đi chơi với các bạn cùng lớp tại Đồ Sơn. Điều bất thường là khi công an bắt Khá tại bãi biển, người nhà thủ phạm Đoàn Văn Dương và nạn nhân Đinh Ngọc Quang xuất hiện đồng thời. Nhiều bạn của Khá kể lại với phóng viên: "Chúng em cho rằng người nhà của Dương và Quang dẫn công an đi bắt Khá. Bởi lẽ, khi cơ quan công an còng tay Khá, người nhà của Dương và Quang còn xông vào túm tóc tát bạn ấy. Các chú công an phải can ngăn và đẩy Khá lên xe thùng, lúc ấy người nhà của Dương và Quang mới thôi. Chúng em không hiểu vì sao trước kia hai gia đình này rất hận nhau nay lại "đồng tâm, hiệp lực" như vậy?".

Điều đáng lưu ý, sau khi Khá bị bắt, các nhân chứng từng khai ở CQĐT Công an quận Dương Kinh thấy Dương đã cầm dao đâm vào ngực anh Quang đều đồng loạt thay đổi lời khai. Tại CQĐT Công an TP Hải Phòng, các nhân chứng này đều khai lại rằng nhìn thấy Khá đâm anh Quang chứ không phải là Dương. Lý do của việc thay đổi đó được các nhân chứng nêu giống nhau: "Cảm nhận thấy các chú công an thành phố nhiệt tình muốn điều tra làm sáng tỏ vụ án nên khai lại".
 
Chính vì vậy, từ người đã từng được cho rằng không liên quan, Khá bị truy tố về hành vi giết người. Điều hết sức quan trọng là việc CQĐT phải chứng minh vết đâm trên người của hai nạn nhân Tiến và Quang cùng do con dao thu giữ được của Dương gây ra hay không thì đến nay chưa có tài liệu kết luận chính xác.

 Ông Hoàng Đình Xá (bố Khá) nói với phóng viên: "CQĐT đã chuyển con tôi đi tạm giam ở ba trại khác nhau. Tôi sợ rằng cháu có lời khai nhận đã đâm Quang vì bị ép cung". Thầy Nguyễn Văn Thạnh, Hiệu trưởng trường Mạc Đĩnh Chi cho biết: "Cho đến nay, nhà trường không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của CQĐT về việc của 2 học sinh Dương và Khá. Điều đáng buồn là Khá bị bắt trước kỳ thi tốt nghiệp 2 ngày".

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy vụ án có dấu hiệu khuất tất. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ kiến nghị của gia đình ông Hoàng Đình Xá để vụ án không bị xét xử oan sai. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.
 
Kim Hoa
vietanh