Vụ Khách sạn 5 sao bị dọa đặt bom: Truy tố một dân chơi lãng tử
Để có tiền trả nợ và ăn chơi, Võ Anh Tuấn gửi email đến các khách sạn 5 sao tại TP HCM “xin” từ 50.000 đến 100.000 USD, nếu không sẽ cho nổ mìn đã được cài sẵn.
![]() |
|
Khách sạn Legand - Nơi chàng công tử Tuấn dọa đánh bom. |
Theo cơ quan công tố, Tuấn là một “công tử” con nhà khá giả tại Đà Lạt. Đầu năm 2009, Tuấn xin cha mẹ về TP HCM để “lập nghiệp”. Tuy nhiên, do mê chơi điện tử và ăn xài phung phí, Tuấn nợ gần 100 triệu đồng. Để có tiền tiếp tục “đam mê” và trang trải nợ nần, thanh niên này nảy sinh ý định tống tiền các chi nhánh ngân hàng và khách sạn 5 sao bằng mìn tự tạo.
Thực hiện ý định, Tuấn gửi thư điện tử đến các nơi trên, yêu cầu phải giao từ 50.000 đến 100.000 USD cho mình, nếu không sẽ cho nổ tung địa điểm bằng mìn đã được cài sẵn. Để tránh bị phát hiện, Tuấn sử dụng địa chỉ email truy cập “ảo” từ nước ngoài. Sau đó, “công tử” này đến quận 5 mua hóa chất và các vật liệu khác về chế tạo bom hẹn giờ, trọng lượng khoảng 1 kg.
Ngày 4/5, Tuấn mang quả bom này đến khách sạn Legand (quận 1), đặt vào nhà vệ sinh nam rồi về gửi email hăm dọa.
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Để tránh làm nghi phạm manh động, cảnh sát đã yêu cầu khách sạn tiếp tục thực hiện yêu cầu của Tuấn. Tối 18/5, khi người này đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị bắt giữ.
