Vụ "Một phụ nữ bị ném vỡ sọ": Lẽ nào cơ quan điều tra bó tay?
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải thông tin chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình bị đánh vỡ sọ, nhưng CQĐT Công an huyện Gia Viễn không tìm ra hung thủ, nhiều bạn đọc đã liên lạc với Tòa soạn bày tỏ ý kiến về vụ án này. Chúng tôi xin được trích đăng.
> Một phụ nữ bị ném vỡ sọ: Tìm không ra bị can(?!)
> Vụ Một phụ nữ bị ném vỡ sọ: Phục hồi điều tra vụ án
> Vụ Một phụ nữ bị ném vỡ sọ: Phục hồi điều tra vụ án
Chúng tôi vững tin vào Báo GĐ&XH
Sau khi bài báo: “Gia Viễn, Ninh Bình: Một phụ nữ bị ném vỡ sọ” đăng tải, chúng tôi đã thấy CQĐT Công an huyện Gia Viễn nhanh chóng ra quyết định phục hồi điều tra, cho thấy những phản ánh của Báo GĐ&XH hết sức có hiệu quả. Theo dõi Báo GĐ&XH từ lâu, tôi thấy những vụ việc đều được các phóng viên bám đuổi đến cùng.
Chúng tôi hết sức vững tin vào Tòa soạn.
Phạm Anh Tuấn (KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)
Lẽ nào bó tay?
Qua Báo GĐ&XH, tôi được biết lời khai của chị Thúy và các nhân chứng khác cho thấy có dấu hiệu anh Trần Văn Đặng đánh vỡ sọ nạn nhân. Ít nhất có chồng chị Thúy và nhiều người khác chứng kiến việc đó.
Tính khách quan trong những lời khai của những nhân chứng đến đâu, mà CQĐT vẫn không xác minh anh Đặng có phải là thủ phạm hay không? Không lẽ nhân chứng, vật chứng nhiều như thế mà CQĐT bó tay? Tôi không hiểu nổi, Cơ quan Giám định pháp y đã kết luận chị Nguyễn Thị Thúy bị tổn hại tới 25% sức khỏe; cơ quan công an đã thu giữ chiếc bát dính máu mà chị Thúy khai là anh Đặng đã ném chị; vậy mà thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật thì không biết người dân còn biết tin vào ai?
Nguyễn Thị Thảo (128C Đại La, Hà Nội)
Có nhân chứng, tang vật nhưng không có thủ phạm
Chồng chị Thúy là người nhìn thấy anh Đặng đánh chị Thúy bằng cái bát; chị Thúy cũng tố cáo như thế; nhiều nhân chứng đã đưa chị Thúy đi cấp cứu; chiếc bát dính máu đã được thu giữ làm tang vật. Nhân chứng, vật chứng như thế, nhưng CQĐT cho rằng do trời tối và lời khai các bên không thống nhất nên không xác định được hung thủ, khiến bạn đọc như tôi cảm thấy rất hoài nghi.
Là một phụ nữ, tôi hết sức chia sẻ tình cảnh khốn khó của chị Thúy. Mong các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng vào cuộc để hung thủ phải bị xử lý.
Tuyết Minh (Gia Viễn, Ninh Bình)
Hãy bảo vệ chị Thúy đến cùng
Qua bài báo, tôi biết vợ chồng chị Thúy rất nghèo, phải đi đòi nợ tiền công. Ấy vậy mà đã không nhận được tiền lại còn bị đánh tổn hại tới 25% sức khỏe. Quả thật, đây là điều hết sức ngang trái. Tôi đề nghị các bạn đọc gọi điện, nhắn tin, viết thư và đóng góp chia sẻ với nỗi oan khiên của người vợ trẻ này.
Mong Công an tỉnh Ninh Bình sớm trả lại công lý cho người phụ nữ này.
Nguyễn Thị Hoa (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định)
Hoan nghênh Công an huyện Gia Viễn
Tôi cho rằng, đây là một vụ án phức tạp. Trời tối, hành vi của các bên phức tạp nên việc chưa tìm ra thủ phạm cũng là dễ hiểu. Khi có căn cứ mới nhất, CQĐT Công an huyện Gia Viễn đã nhanh chóng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này là một động thái tích cực.
Qua Báo GĐ&XH, tôi hy vọng được theo dõi đến cùng kết quả của vụ án này.
Nguyễn Sơn (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình)
GĐ&XH (tổng hợp)