Vụ người vợ từng “triệt sản” chồng nổi máu “Hoạn Thư” ở Thái Bình: Một phút nóng giận, ân hận suốt đời
GiadinhNet - “Các cụ xưa có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Vì vậy có thể nói, ghen tuông là một trong số những bản tính cố hữu của phụ nữ.
![]() |
|
TS tâm lý Đinh Đoàn. |
Đối với vụ đánh ghen của Đặng Thị Huệ, chúng ta thấy Hoạn Thư này từng cắt phăng “của quý” của chồng. Bởi thế, khi chị ta tiếp tục gây ra đòn ghen hiểm ác thì cũng là hành động có thể lý giải. Thứ nhất, hung thủ Đặng Thị Huệ mắc chứng “cuồng ghen” nên chẳng cần phân biệt phải trái gì. Thứ hai, anh chồng Phạm Văn Kim bản tính trăng hoa đã có nhiều lần bị bắt gặp khiến cho vợ không tin tưởng. Đáng lên án ở đây chính là những thủ đoạn độc ác, man rợ mà Huệ gây nên khiến cho chị Tuyết từ một người bình thường trở nên tàn phế.
Thực tế trong xã hội hiện nay, đánh ghen đang ngày càng phổ biến. Điều tôi lo ngại là mức độ của những trận đòn ghen, khi các “Hoạn Thư” dễ dàng kiếm được công cụ gây sát thương như a-xít, xăng, vũ khí… Những công cụ này có thể biến trận đòn ghen quá khích thành vụ hành hung gây thương tích, thậm chí án mạng. Khi bị kích động, con người ta rất khó kiểm soát được hành vi. Trong trường hợp cụ thể trên, chị Tuyết – nạn nhân vụ đánh ghen là người phải chịu những tổn thương rõ ràng nhất về mặt thể xác và tinh thần. Với chị Huệ, ngoài việc phải chịu sự trừng phạt của phát luật về những hành động mà mình gây ra, sự tổn thấy về gia đình và tinh thần cũng rất rõ ràng. Nếu câu chuyện giữa anh Kim và chị Tuyết được làm sáng tỏ với mối quan hệ bạn bè đơn thuần thì cái giá mà chị Huệ phải trả cho cơn cuồng ghen của mình là quá đắt.
Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn
