Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Giang: Thâm nhập “pháo đài” cờ bạc

Giadinh.net - Tại sới bạc Hải Sinh, tiền chảy vào túi một số nhân vật có “máu mặt” trong thế giới ngầm, những người cầm đầu “tập đoàn cờ bạc” này đang là ẩn số đối với Cơ quan điều tra.

Lên đường
 

Cửa chính vào sới bạc Hải Sinh...

H., một “con bạc già” nổi tiếng trên địa bàn thị xã Hà Giang nhận lời đưa PV Báo GĐ&XH vào sới bạc. H. nhận mình là một người “nghiện cờ bạc”.
 
Mặc dù chỉ hơn 20 tuổi, nhưng cô đã khét tiếng trong giới giang hồ. Để tiếp cận với nhân vật này, chúng tôi phải nhờ một người có đẳng cấp cao trong giới anh chị đất Hà Giang.
 
Trước khi lên kế hoạch đưa chúng tôi vào pháo đài cờ bạc, H. choang choác: “Hôm nay em sẽ “bóc mẽ” hết các mánh khóe, mọi hoạt động của các sới bạc trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, nếu muốn mắt thấy, tai nghe, tay sờ thấy... thì các anh phải thâm nhập vào “lãnh địa đen” này nhiều lần”.
 
Đúng 8 giờ sáng, H. gọi điện cho chúng tôi giọng đầy hào hứng: “Sắp đến giờ sới bạc Hải Sinh mở cửa, các anh đi chứ?”. Chúng tôi nhận lời và được cô hướng dẫn tỉ mỉ ám hiệu để giấu danh phận, cất hết điện thoại để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chưa đến 10 phút, chiếc xe qua Cầu Trắng  rồi vòng vào con đường vắng vẻ.
 
Dưới gốc cây nhãn cổ thụ là 2 ngôi nhà 3 tầng xây giống hệt nhau, nhà số 90 là sới bạc Hải Sinh. “Các anh đã nhớ những gì em dặn chưa? Nếu em nháy mắt 3 cái tức là có động hoặc em đã hết tiền, mình đứng dậy chuồn ngay. Cấm nghe điện thoại hoặc chụp ảnh... kẻo bọn hồ lì túm thì chỉ có nước “tan tành xác pháo”, H thì thầm nhắc nhở.
 
Giờ vào sới
 

...Và lối thoát hiểm. Ảnh: TG

Trước cửa sới bạc Hải Sinh, một gã thanh niên ăn mặc khá hầm hố với gương mặt đầy sẹo, bắt chéo chân ôm khư  khư chiếc bộ đàm. Không đợi hắn hỏi, H nhanh nhẩu giới thiệu: “Có 2 người anh em họ, nguyên là “cầu thủ cứng”, ở Vĩnh Yên muốn lên Hà Giang chơi một bữa để “mở mang tầm mắt”.
 
Nói đoạn H nhanh nhẩu rút một tờ bạc xanh lét, trong sấp tiền 500.000 đồng cáu cạnh, đưa cho “nhà hồ” (người thu tiền vào sới bạc). Gã hồ lì rút 50.000 đồng toan trả lại, nhưng H khoát tay “hối lộ” để lấy lòng gã. Theo quy định, một người vào sới phải nộp 150.000 đồng tiền hồ, không có ngoại lệ.   
 
Chúng tôi xuống tầng trệt, một căn phòng hình ống không rộng, chiều dài khoảng hơn 10m. Những người đến trước ngồi ngay ngắn thành hàng dọc, trên chiếc thảm màu đỏ. Rất nhiều phụ nữ trạc tứ tuần, má phấn môi son ngồi xếp hàng chờ sát phạt.
 
Đếm qua cũng gần 70 người. Ngôi nhà được thiết kế có 2 cửa ngách, một lối thoát ra phía sau, trông xuống sông Lô ngầu đỏ, một lối thoát ra bên trái có bậc thang dẫn lên đường...
 
 
Sát phạt
 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, vụ án “tổ chức đánh bạc” đã được khởi tố, theo đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hải cũng bị tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Có tiếng đàn ông cất lên: “Bắt đầu được chưa?”, đám người đang xì xào bỗng im bặt. H nói nhỏ: “Lão Hải chủ sới đấy. Hiện sới Hải Sinh được liệt vào hàng lớn nhất của thị xã Hà Giang. Trước đây, lão mở sới ở chợ Thiên Bảo, Malypho (bên kia biên giới Việt – Trung).
 
Sới hoành tráng chứ không phọt phẹt như những sới thời bấy giờ ở thị xã này. Lão Hải giỏi quan hệ, luồn lách nên làm sới ở đâu cũng rầm rộ, công khai lắm”. H. chỉ và cho biết gã “hồ lì” có gương mặt gớm ghiếc mang biệt danh H. “chó”, vừa “bóc lịch” mấy năm, ra trại được tay “đại gia” trong giới đỏ đen “cưu mang”.
 
Hắn được giao nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ sới bạc này, đảm bảo mọi hoạt động trơn tru từ đầu đến cuối. Không ai dám giở “mánh” mới mang từ nơi khác đến, phần vì sợ H. “chó”.
 
H. đang nói thì chủ sới ngửa bộ bát đĩa ra trước mặt, thả bộ vị vào lòng đĩa, úp bát rồi hô to: “Bắt đầu nhá”. Đám con bạc lập tức rút tiền rào rào, ném những đồng tiền mới cứng, mệnh giá cao xuống chiếu bạc.
 
Cứ mỗi lần chủ sới mở bát, tiền mặt trên sới lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo quan sát của chúng tôi, có những người vừa mang 20 triệu vào sới, trong vài ván đã trắng tay. Lập tức có những người làm nghề “tín dụng” (cho vay nặng lãi tại sới bạc) “xòe” tiền cho vay, hoặc họ sẵn sàng cầm cố bất cứ thứ gì có giá trị gắn trên người con bạc.
 
Sau khi đốt hết số tiền mang theo, H. vội giục chúng tôi ra về để đám hồ lì khỏi nghi ngờ. Bẵng đi vài ngày, chúng tôi nhận được điện thoại của H. báo rằng: “Sới bạc Hải Sinh bị đánh mìn, một người chết, nhiều người bị thương, trong đó có một thiếu tá công an”...     
 
  Nhóm PV pháp luật
phuoclong