Vụ nổ súng khiến một người chết tại Nghệ An: Các đối tượng liên qua ra đầu thú
GiadinhNet - Trưa ngày 8/12, có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc đã đến CQĐT đầu thú.
Báo GĐ&XH thông tin, do mâu thuẫn về lô đề, cho vay nặng lãi… khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/12, một nhóm đối tượng dùng dao, kiếm, súng và bom xăng xông vào nhà anh Nguyễn Công Đình (trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để “giải quyết” mâu thuẫn. Hậu quả của vụ thanh toán trên khiến anh Nguyễn Xuân Phước (SN 1978) tử vong và 3 nạn nhân khác bị trọng thương.
Bàng hoàng
![]() |
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng làm một người bị tử vong. |
Sự việc đã trôi qua được mấy ngày, nhưng trong tâm trí anh Đình vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Đình vẫn còn run run khi phải nhớ lại thảm kịch kinh sợ ấy.
Anh Đình kể: “Khi đó tôi đang lững thững đi từ vườn của gia đình vào nhà thì thấy một nhóm thanh niên trên ôtô í ới gọi nhau ngay trước cổng. Vừa thấy tôi, một số đối tượng lao từ trên ôtô xuống đấm đá tôi túi bụi.
Cùng lúc đó, những tên còn lại trên xe cầm dao, kiếm, gậy đến chém loạn xị, may mắn tôi nhanh chân chạy thoát và tri hô hàng xóm đến giúp đỡ. Nghe thấy tôi kêu cứu, người dân gần đấy chạy đến khuyên can.
Nhưng bọn chúng vẫn tỏ ra hung hăng, đập phá những tài sản của gia đình. Chỉ khi thấy người dân đến rất đông, chúng mới hò nhau lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi rút lui, một đối tượng trong nhóm đã chĩa súng về phía người dân nổ súng. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng người kêu thất thanh vì trúng đạn. Khi người dân kịp định thần thì bọn chúng đã kịp lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường”.
Bà Nguyễn Thị Lành (hàng xóm của ông Đình) cho biết: “Tôi đang cuốc rau, thấy chúng vừa đi, vừa chửi bới, dao kiếm khua lung tung. Tôi sợ mang vạ nên chạy về nhà đóng cửa lại nhìn về phía bọn chúng. Khi đó, có kẻ đã cầm bom xăng ném vào nhà ông Đình nhằm thiêu trụi. Lúc này, tôi nghe tiếng kêu cứu của ông Đình nhưng sợ không dám ra nên không biết sự tình sau đó thế nào. Chỉ đến khi bọn chúng bỏ chạy tôi mới dám ra xem và có thấy một số người bị thương tích”.
Hành vi côn đồ
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Dũng Sỹ- Trưởng công an xã Nghi Phong cho biết, có khoảng 15 người đi trên 2 chiếc xe ôtô che biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, súng và bom xăng... bất ngờ xông vào nhà ông Đình (trú tại xóm 21, xã Nghi Phong) gây gổ, đập phá tài sản và đánh đuổi ông Đình. Thấy nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung, ông Đình bỏ chạy và tri hô người dân trong xóm đến cứu. Một đối tượng trong nhóm trên đã chĩa súng bắn đám đông người dân.
Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Hữu Phước bị trúng đạn tử vong; 3 người đàn ông khác đi qua đường bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Nghi Phong phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc và lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi lấy lời khai của các nhân chứng cũng như người bị hại. Ngoài ra một mũi trinh sát khác tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng cồn đồ trên.
Trong khi các lực lượng chức năng đang tiến hành truy xét các đối tượng thì đến trưa ngày 8/12, có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc đã đến CQĐT đầu thú gồm Hồ Viết Công (SN 1993), Lê Anh Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Hà (SN 1990) đều trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An). Tại CQĐT bước đầu 3 đối tượng khai nhận, còn khoảng hơn 10 đối tượng đồngphạm trong vụ xả súng giữa ban ngày tại khu vực nhà ông Nguyễn Công Đình. Hung khí chúng gây án là loại súng săn, bắn bằng đạn hoa cải.
Hiện CQĐT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại đồng thời kêu gọi các đối tượng trên sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Cảnh Thắng - Hồ Hà
