Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Không có "ân oán giang hồ"

GiadinhNet - Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 khẩu súng ám sát dạng bút.

 
Chiều ngày 4/5, đại tá Đỗ Hữu Ca - Phó giám đốc CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã xác định được danh tính đối tượng đột nhập vào căn nhà trong ngõ 213 đường Thiên Lôi và bắn chết ông Phạm Đề Kháng (61 tuổi) vào chiều ngày 2/5.
 
Đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Công (tức Công "giáp", SN 1979) - đang thuê trọ cách nhà nạn nhân không xa. Đối tượng này được giới giang hồ Hải Phòng đồn đại là có "số má" với biệt tài... leo trèo sau khi sử dụng ma túy. Công cũng đã có nhiều tiền án tiền sự, từng bị xử 30 tháng tù treo vì tội cố ý gây thương tích.
 

Vụ án không liên quan đến thanh toán giang hồ.

 
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, khi Công đang trèo lên tầng 2 căn nhà số 15, ngõ 213 đường Thiên Lôi (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) thì bị chủ nhà là Phạm Đề Kháng (SN 1949) phát hiện, đối tượng liền rút súng bắn trúng ngực ông Kháng khiến nạn nhân tử vong.
 
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 áo phông hung thủ bỏ lại, 1 khẩu súng ám sát dạng bút, 1 vỏ đạn. Theo xác định của cơ quan công an thì vụ nổ súng này không liên quan đến việc thanh toán giữa giới giang hồ địa phương.
 
Vụ an đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 
Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 2/5, người dân sống ở ngõ 213 đường Thiên Lôi hốt hoảng khi nghe tiếng kêu thất thanh của anh Phạm Văn Thịnh (con trai nạn nhân). Theo lời kể của anh này, khi nghe được tiếng "Thịnh ơi, cứu bố", anh lao từ nhà sau ra thì chỉ thấy một nam thanh niên đang tụt từ tầng 2 xuống rồi tẩu thoát. Tại ban công, anh Thịnh phát hiện thấy bố mình đã gục xuống, máu tuôn ra từ vết thương ở ngực.
 
Thanh Sơn
vietanh