Vụ nữ sinh cắt cổ tay: Sẽ chuyển cô giáo sang dạy lớp khác

GiadinhNet - Sáng 16/10, trong giờ Sinh học, do bức xúc với cô giáo Nguyễn Thị Em (Trưởng bộ môn Sinh học Trường THPT Trần Kỳ Phong, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), em Trần Thị T.Y. (lớp 11B1) đã dùng dao lam cắt cổ tay khiến gân tay bị đứt.

Nữ sinh Trần Thị T.Y. trên giường bệnh.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và các học sinh đã đưa Y. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Ngô Quang Vinh – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Kỳ Phong cho biết: “Mồ côi cha từ nhỏ nên Y. đã biết tự lập và hình thành trong em bản lĩnh kiên định. Ở trường, ai cũng thương yêu Y. bởi nghị lực vượt khó học giỏi, tinh thần bảo vệ bạn bè, nhạy cảm với cuộc sống và đầy bản lĩnh. Từ khi xảy ra sự việc, ngày nào tôi cũng vào thăm em không dưới 3 lần, vừa quan tâm chuyện ăn uống, vừa nắm bắt tâm tư, tình cảm của em. Nhà trường đã yêu cầu 43 học sinh lớp 11B1 viết bản tường trình với 4 phần gồm diễn biến sự việc, xác định việc xảy ra, đánh giá nguyên nhân của từng học sinh và kiến nghị, nguyện vọng liên quan. Tuy nhiên, trong 43 bản tường trình trên có 10 học sinh đề xuất thay đổi giáo viên dạy Sinh học của lớp 11B1”. Thầy Vinh khẳng định: “Cho dù có 1 ý kiến mong muốn thay đổi giáo viên, nhà trường cũng sẽ chuyển cô giáo Em dạy lớp khác”.

Trong lời tường trình, cô giáo Em kể lại: “Khi bắt đầu vào tiết 3, tôi thông báo kiểm tra bài cũ thì dưới phía lớp, em Y. đứng lên phát biểu. Tôi quay xuống lớp nói: “Lớp trưởng đâu?”. Sau đó, tôi nói với lớp trưởng và cả lớp nội dung: “Từ nay về sau, nếu các em có chuyện riêng tư cần tư vấn giáo dục thì nên gặp thầy Linh – giáo viên chủ nhiệm. Riêng đối với cô, em nào cần nói chuyện riêng thì gặp riêng cô, còn trong giờ học cô không đồng ý”. Khi tôi mở sổ ghi điểm thì bất ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc trên”.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn, Y. tâm sự: “Trước khi em hành động dại dột như vậy, trong lòng em cảm thấy bức xúc với cách dạy, cách kiểm tra bài và cho điểm của cô giáo. Khi em muốn trao đổi với cô thì bị cô ngăn cản. Thêm nữa, cũng bởi cô còn tuyên bố không dạy thêm môn Sinh cho các bạn lớp em nữa. Vì em mà các bạn không được học thêm, em càng bức xúc với lời trách móc của các bạn trong lớp. Sẵn trên tay đang cầm dao lam nên em mới liều mình cắt cổ tay để cô nói chuyện với mình”. Hiện nay, sức khỏe nữ sinh Trần Thị T.Y. đã dần bình phục, các ngón tay trái đã cử động trở lại sau ca nối gân thành công, nhưng tâm trạng đầy buồn bã vì em cảm thấy do mình mà cả nhà trường, xã hội, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và gia đình lo lắng nhiều.

Được biết, hiện lớp 11B1 có 49 học sinh nhưng chỉ có 3 học sinh được đi học thêm môn Sinh. Đối với vấn đề dạy thêm môn Sinh học, riêng Trường THPT Trần Kỳ Phong chỉ có duy nhất cô giáo Nguyễn Thị Em tổ chức dạy thêm.         

Đức Hoàng - Tuấn Kiệt

baoin