Vụ nữ sinh viên bị cắt cổ: Nghi can đã chết
Giadinh.net - Đức để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó Đức bày tỏ sự ân hận và xin lỗi bố mẹ, bạn bè và cho biết sẽ “đi sang thế giới bên kia với người bạn gái”...
Vào khoảng 8h sáng ngày 28/8, cơ quan công an Hà Nội đã tìm thấy thi thể của Trần Minh Đức(SN 1986, trú tại Vị Xuyên Hà Giang), là nghi phạm số một trong vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Phương(SN 1989, SV ĐH Nông Nghiệp Hà Nội) vào đêm 25/8 tại Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Được biết, thi thể của Đức được tìm thấy tại khu vực Thanh Trì và đưa về xã Văn Đức (Gia Lâm) để khám nghiệm tử thi.
Trước đó, có một người đàn ông làm nghề xe ôm đã tìm đến Công an huyện Gia Lâm trình báo: Vào khuya ngày 25/8 có một thanh niên thuê ông chở vào BV 108 để thăm người nhà. Tuy nhiên, khi đi đến giữa cầu Chương Dương, người thanh niên yêu cầu ông dừng lại để anh ta đi tiểu tiện. Trước khi bước xuống xe, người thanh niên này đã cẩn thận để lại ví ở yên xe.
Người thanh niên trên đi được khoảng vài bước chân thì bất ngờ nhảy xuống sông Hồng. Qua xác minh vật dụng người thanh niên đó để lại, cơ quan công an khẳng đinh đó chính là Trần Minh Đức, người đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Phương. Đặc biệt, Đức có để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó Đức bày tỏ sự ân hận và xin lỗi bố mẹ, bạn bè và cho biết sẽ “đi sang thế giới bên kia với người bạn gái”. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Thanh Sơn