Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc

GiadinhNet - Cháu không biết chuyện gì xảy ra nữa, cháu đang ngồi với bạn Phi ở ghế đá, bạn Mạnh đứng chơi cạnh đó. Bất ngờ tẹc nước sập xuống đè lên hai bạn. Cháu bị thanh sắt rơi trúng chân. Rồi cháu nghe thấy nhiều tiếng la hét của các bạn… Giọng kể đứt đoạn, em Hoàng vẫn còn chưa thôi ám ảnh, hoảng loạn khi kể lại giây phút mình chứng kiến 2 người bạn chết thương tâm như thế nào…

> Hai học sinh tiểu học bị bồn nước đè tử vong khi ngồi chơi
> Hiện trường vụ đổ bồn nước đè chết 2 học sinh
 
"Đến giờ em vẫn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ấy"
 
Kể từ lúc được đưa từ bệnh viện về, em Ngô Sỹ Hoàng (lớp 5B, Trường Tiểu học Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An) không dám đi đâu ra khỏi nhà. Dù chỉ bị thương nhẹ ở chân, không có gì nguy hiểm, nhưng chứng kiến cái chết thương tâm của 2 người bạn khi bể nước inox bất ngờ đổ xuống khiến em Hoàng chưa thôi sợ hãi và hoảng loạn.

Chị Võ Thị Thương (SN 1979, xóm 7, xã Diễn Tháp), mẹ em Hoàng cho biết: Khoảng 13h50’ ngày 11/9, chị đang ru đứa con gái 5 tháng ngủ trưa ở nhà thì nhận được điện thoại từ một người anh em họ hàng báo tin con trai là Ngô Sỹ Hoàng bị tai nạn trong trường học. “Lúc đó, nghĩ con chơi nghịch với bạn bị ngã, nghe điện thoại xong tôi lấy xe máy đến trường. Từ cổng, tôi thấy rất nhiều phụ huynh đứng tập trung xì xầm bàn bán. Lúc đó tôi mới biết là có tai nạn lớn xảy ra. Hốt hoảng chạy đi tìm con, đến khi thấy con chỉ bị thương, tôi nhẹ cả người, tim vẫn đập thình thịch”.

Sau một lúc ngồi bên cạnh mẹ, được trấn an, động viên em mới lí nhí kể lại, giọng nói đứt đoạn: “Bạn em chết rồi, các bạn ấy chảy nhiều máu lắm. Đến giờ em vẫn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Đến đêm em không dám ngủ một mình vì sợ”. 
 
Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 1

May mắn thoát chết nhưng Hoàng vẫn chưa hết hoảng loạn

“Chiều hôm đó, em cùng bạn Phi đến lớp sớm nên rủ nhau ra ngồi chơi ở ghế đá cho mát. Cháu cùng bạn Phi ngồi chơi ở ghế đá bên dưới, bạn Mạnh đứng ở bên cạnh. Sau đó, có mấy bạn trong lớp cùng đến chơi nữa. Bất ngờ, bọn em nghe tiếng răng rắc rồi cái bồn nước đã đổ ụp xuống làm gãy chiếc ghế đá, em bị hất văng sang một bên, chỉ nghe thấy 1 tiếng động lớn, sau đó là nhiều tiếng la hét của các bạn trong trường”.

Dù cùng ngồi chơi ở ghế đá nhưng em Ngô Sỹ Hoàng đã may mắn thoát nạn. Em bị một thanh sắt rơi vào bắp đùi chân phải, được người thân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Diễn Châu. Chỉ bị thương phần mềm, đến chiều tối cùng ngày em đã trở về nhà.

Chị Phương cho biết thêm, Hoàng là con trai thứ 2 trong số ba người của chị và chồng là anh Ngô Sỹ Sơn (SN 1975). Quanh năm anh Sơn mưu sinh ở bên Lào, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.“Tôi đã gọi điện sang Lào thông báo cho chồng để anh yên tâm. Thật may là thằng Hoàng chỉ bị thương nhẹ nếu không tôi không biết sống thế nào nữa. Tội cho 2 đứa bạn thằng Hoàng, chúng nó chết thảm quá”, chị Phương nghẹn ngào nói.
 
Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 2

Bồn nước chứa 1.500 lít nước nhưng khung sát lại yếu

Nói về vụ việc đau lòng này, nhiều phụ huynh có con em học ở trường Tiểu học Diễn Tháp cho rằng: người ta đã làm quá ẩu, không tính toán cẩn thận. Một bồn chứa nước lên tới 1500 lít nước vậy mà giá đỡ làm ống tuýp phi 40 thì làm sao mà trụ được, chưa nói đến các chỗ hàn lại không chắc chắn.

Giá như chủ ki ốt có trách nhiệm thì vụ việc đau lòng không xảy ra…, nhiều người dân nói.
 
Nhiều phụ huynh bức xúc vì sự sơ sài của nhà trường
 
Theo quan sát của PV trước lúc bị đổ sập, téc nước của hãng Sơn Hà có dung tích 1.500 lít được kê trên khung sắt cao chừng 2m. Dưới 4 chân khung sắt có kê những tấm bê tông mỏng. Tại hiện trường, những tấm bê tông này đều đã bị vỡ. Chiếc ghế đá đặt sát cạnh bờ tường dãy nhà cấp 4 bị vỡ trơ khung sắt. Kề cạnh khu vực xảy ra vụ việc là dãy nhà cấp 4 đang được bốc phần mái.
Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 3

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh chết

Trao đổi với phóng viên ngày 12/9, bà Ngô Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Tháp xác nhận nhà trường đã thuê nhân công di chuyển téc nước khỏi vị trí cũ. “Sau khi khiêng téc nước đến vị trí mới, sáng 10/9, nhà trường bắt đầu cho bơm nước vào. Trước đó, trong buổi chào cờ đầu tuần (8/9 – PV), chúng tôi đã cặn kẽ nhắc nhở các học sinh không được lại gần khu vực đặt téc nước”, bà Hà cho biết.
 
Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 4

Hiệu trưởng Ngô Thị Hà không thể cầm lòng khi kể lại vụ tai nạn

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi bơm nước lên téc, khung giá đỡ đã đổ sập xuống đè chết 2 học sinh lớp 5, 1 em khác bị thương.

“Bồn nước này trước đây đặt phía trên nhà vệ sinh và vừa mới được chuyển ra vị trí đó vài ngày để họ sửa chữa lại khu vực nhà vệ sinh”, một người dân sống cạnh trường nói.

Sự việc xảy ra đã gây hoang mang cho các phụ huynh, học sinh của trường. Nhiều phụ huynh bức xúc vì sự sơ sài của nhà trường trong việc xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng của trường học. Chị Võ Thị Phương, mẹ của Hoàng bức xúc: “Phúc nhà nên con tôi may mắn thoát chết. Tôi đề nghị nhà trường cần có giải pháp đảm bảo an toàn để con em chúng tôi yên tâm học hành”.
Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 5

Ngôi trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Vụ rơi bồn nước khiến 2 học sinh tử vong: Lời kể của học sinh thoát chết trong gang tấc 6

Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng công an huyện Diễn Châu cho biết: Hiện tại, cơ quan đã khám nghiệm xong hiện trường. Trước mắt cơ quan công an xác định đây là 1 vụ tai nạn rủi ro. Khi nào có kết luận sẽ truy trách nhiệm liên đới. Hiện tại phải làm rõ quá trình di chuyển téc nước, làm cái giàn để đỡ téc nước đó, diễn biến như thế nào, vì sao lại sập? Sau đó trưng cầu giám định độ tải của cái giàn đó là như thế nào với trọng lượng của téc nước ở trên. Có khi phải trưng cầu ra Bộ Công an để giám định làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.”

Chiều 11/9 UBND xã Diễn Tháp và lãnh đạo Trường tiểu học Diễn Tháp đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho hai gia đình để lo hậu sự cho các em.

Sáng 12/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, ngay trong chiều 11/9, Sở đã lập đoàn công tác có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Tháp, trực tiếp động viên thăm hỏi gia đình các học sinh gặp nạn.

Ông Hoàn cho biết thêm, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ ra công văn yêu cầu các trường học, nhất là những trường tiểu học, mầm non phải xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, công trình phụ đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh lặp lại tai nạn thương tâm
 
Khẩn trương điều tra làm rõ việc bồn nước sập làm 2 học sinh chết
 
Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An khẩn trương xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Cục cũng yêu cầu việc này phải được báo cáo trước ngày 20/9.

Cùng ngày 12/9, Sở CA Nghệ An cũng đã phối hợp Công an huyện Diễn Châu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ sập téc nước làm 2 học sinh thiệt mạng này.

Cũng trong ngày hôm nay, Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, CA Nghệ An tiếp tục làm việc tại hiện trường. Trước đó vào chiều 11/9 sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã phong tỏa và tổ chức khám nghiệm tại khu vực xảy ra sự việc.

Hà - Lài 

hohanghean