Vụ sát hại bạn trai trong nhà nghỉ: Hậu quả của mối tình oan nghiệt
Giadinh.net - Bình lờ mờ cảm nhận được sự không trung thực của người yêu, bởi chẳng bao giờ anh H có ý định đưa Bình về Thái Nguyên chơi, nên quyết tâm tìm ra sự thật...
Như Giadinh.net.vn - Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Bình (SN 1985, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) về hành vi giết người.
![]() |
| Bình bị dẫn giải về cơ quan điều tra ngay trong ngày gây án. |
Lời khai ban đầu của hung thủ vào ngày 11/11, bộc lộ nhiều mâu thuẫn khiến động cơ giết người của cô gái này chưa được làm rõ. Ngày 13/11, thông tin mới nhất cho thấy, Lê Thị Bình đã khai nhận toàn bộ động cơ phạm tội của mình là do nạn nhân đã lén quay trộm cảnh ân ái giữa hai người.
Vỡ mộng tình yêu
| Theo dòng sự kiện |
Nhưng sau đó, Bình lờ mờ cảm nhận được sự không trung thực của người yêu, bởi chẳng bao giờ anh H có ý định đưa Bình về Thái Nguyên chơi, nên quyết tâm tìm ra sự thật. Bình một mình xuống Thái Nguyên và cô đau đớn khi biết người đàn ông mà cô đang yêu đã có “vợ đẹp, con khôn”. Vậy nhưng, khi người tình hỏi, anh H vẫn thản nhiên cho rằng Bình đã nhầm anh ta với ai đó. Bình quyết định sẽ chấm dứt mối tình này, nhưng không hiểu sao cô ta chẳng thể nào thoát ra được.
Đoạn clip oan nghiệt
Lúc mới được đưa về cơ quan điều tra, lời khai của Bình luôn tỏ ra mâu thuẫn và mập mờ: Sau khi được anh H đón từ bến xe, hai người đi ăn và đi uống nước. Sau khi uống xong chai trà xanh 0 độ do anh H đưa cho, Bình thấy buồn ngủ và được anh H đưa về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, nghĩ anh H “bày mưu” làm nhục mình, Bình đã ra tay sát hại anh này. Tuy nhiên, được sự động viên của các Chiến sỹ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy, Bình đã khai nhận tất cả sự thực.
Ngày 10/11, Bình có việc phải xuống Hà Nội, lúc đó anh H cũng gọi điện và biết Bình đang đi xe khách nên hẹn đón tại bến xe Mỹ Đình. Đến 15h cùng ngày, H đón Bình đi ăn bún. Sau đó, hai người về nhà nghỉ Thanh Thuỷ thuê phòng. Tại đây, Bình đã không thể cưỡng lại được sự “từng trải” của H và hai người có quan hệ với nhau. Lúc đó, Bình đã cố vùng vẫy nhưng không được. Lát sau, hai người dẫn nhau ra ngoài đi chơi, ăn uống rồi về phòng nghỉ. Tuy nhiên, Bình vô tình phát hiện, trong lúc “ân ái” anh H đã bí mật quay lại “hành động” của hai người bằng điện thoại di động. Sợ hãi vì không biết anh H quay như thế để làm gì, nên Bình yêu cầu anh H xoá đi. Anh H không chịu và lăn ra ngủ. Bình tự lấy chiếc điện thoại đó để xoá, nhưng không được. Lúc này, trong đầu cô gái trẻ nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Bình nghĩ, liệu anh H có dùng những đoạn phim đó để khống chế cô ngay cả khi cô đã có gia đình hay sẽ tung lên mạng Internet như một số vụ mà cô đã từng đọc qua báo chí. Lo sợ, Bình nghĩ đến việc trả thù. Thấy anh H đang ngủ say, Bình dậy lấy con dao gọt hoa quả trong ngăn kéo bàn ở phòng nghỉ đâm một nhát vào cổ anh này. Bất ngờ, anh H vùng dậy dùng mọi vật dụng trong phòng để chống trả, tuy nhiên Bình vẫn lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát lên cơ thể khiến anh H ngã gục. Gây án xong, Bình mở cửa ra ngoài lan can tầng hai ngồi co ro ở một góc với đôi tay đầy máu cho đến khi bị các nhân viên nhà nghỉ phát hiện. Lúc đó, anh H vẫn chưa chết nên cố lết ra ngoài cửa để kêu cứu. Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, nhưng anh H đã tử vong sau đó.
Thanh Sơn
