Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại tại Hà Nội: Hung thủ tự sát vì hết đường chạy

GiadinhNet - Trưa 6/1, tại ngõ 493 đường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ông giáo thiệt mạng. Sau khi gây án hung thủ trèo lên tầng thượng tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị người dân ngăn chặn. Đối tượng này đã dùng dao tự tử.

Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại tại Hà Nội: Hung thủ tự sát vì hết đường chạy 1

Xe cứu thương đưa các nạn nhân đến nhà tang lễ. Ảnh: Bình Minh

Kẻ thủ ác tàn độc

Như Báo GĐ&XH đã thông tin, khoảng 10h45 ngày 6/1, người dân phát hiện một nam thanh niên gõ cửa nhà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ (73 tuổi) và bà Tạ Thị Nam (68 tuổi). Khi ông Độ xuống mở cửa, thanh niên này bất ngờ dùng dao khống chế, cắt cổ nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Nam ở trên tầng 2 chạy xuống cũng bị hung thủ đuổi theo, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phát hiện tiếng kêu cứu từ nhà vợ chồng ông giáo, hàng xóm vội chạy sang, vây kín nhà nạn nhân đồng thời báo cơ quan công an. Biết sự việc bại lộ, nghi can dùng chính con dao gây án đâm vào cổ tự tử. Giấy tờ nghi phạm để lại cho thấy, hung thủ tên là Nguyễn Quốc Anh (SN 1983, quê ở Thanh Hóa), công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng. Tên Anh trước đây từng thuê phòng của gia đình ông Độ nhưng đã dọn đi và thuê nhà tại khu vực ngõ 149 đường Giáp Bát (quận Hoàng Mai).

Là người đầu tiên phát hiện vụ việc, bà Đỗ Thị Xuân (64 tuổi, hàng xóm ông Độ) giọng run run nhớ lại, khi cùng con gái ngồi trước nhà thì nghe tiếng hô cướp, cướp. Bà Xuân lập tức cùng con gái chạy sang gọi ông Tống Văn Toán (54 tuổi, là công an đã về hưu) báo tin và cùng chạy sang nhà ông Độ. Tuy nhiên, khi đến nơi cửa ra vào đã bị khóa trái. Đứng ở ngoài, bà Xuân nghe tiếng ông Độ van xin hung thủ: “Xin đừng đánh tôi nữa…”. Nhìn qua khe cửa, bà Xuân vô cùng hốt hoảng khi thấy dưới sàn nhà máu chảy lênh láng, tiếng kêu cứu ngày càng yếu ớt rồi im bặt. Biết có sự việc nghiêm trọng, bà Xuân chạy ra Công an phường Tân Mai trình báo, còn ông Toán vội kêu hàng xóm đến vây kín khu vực nhà ông Độ đề phòng hung thủ chạy trốn.

“Mặc dù bị thương nặng nhưng ông Độ vẫn gắng kêu cứu, vùng chạy ra ngoài. Nhưng cửa đã bị khóa trong, ông Độ không ra được. Thanh niên này đã kéo ông Độ vào giữa nhà, lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát... Khi mọi người kéo đến đông, hung thủ chạy lên trên tầng 4 tìm cách thoát thân nhưng bị ông Toán và nhiều người cầm gậy chặn lại các ngả lên xuống của các căn nhà liền kề. Biết không thể thoát ra ngoài, hung thủ quay xuống tầng 1 cố thủ”, bà Xuân bàng hoàng kể lại.
 
Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại tại Hà Nội: Hung thủ tự sát vì hết đường chạy 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Tiếc thương vợ chồng ông giáo già

Là người trực tiếp vây bắt tên cướp, ông Tống Văn Toán cho biết, khi phát hiện vụ việc, một số người dân định phá cửa nhưng không phá được. Ông Toán vội gọi điện báo cho Cảnh sát 113 rồi chạy về nhà mình, lên tầng thượng, tìm cách sang nhà ông Độ. Tại tầng 4 nhà ông Toán, một số người đã giáp mặt với hung thủ khi đối tượng này định nhảy sang nhà lân cận chạy trốn. Bị vây chặt, nghi can chốt cửa tầng thượng, bỏ xuống tầng 1 căn nhà cố thủ rồi dùng dao tự sát. Khi lực lượng công an ập vào thì cả 3 người đã tử vong.

Cái chết đột ngột của vợ chồng ông giáo khiến nhiều người dân địa phương thương tiếc. Bà Trần Thị Lý (hàng xóm) kể, vợ chồng ông Độ là giáo viên, quê ở Nghệ An, sau nhiều năm vất vả nuôi con, đến khi nghỉ hưu ông bà lên Hà Nội và mua được căn nhà này. Để có thêm nguồn thu ngoài lương hưu, ông Độ đã cho đối tượng Anh thuê trọ trên tầng 3. Vài tháng gần đây, tên Anh không thuê trọ nữa nên căn nhà chỉ còn hai vợ chồng ông Độ. “Vợ chồng ông Độ sống hiền lành, chan hòa với hàng xóm. Hàng tuần, ông ấy vẫn mở lớp dạy luyện thi đại học miễn phí cho các cháu trong khu dân cư”, bà Lý nói.

Là hàng xóm khá thân thiết với vợ chồng ông Độ, ông Khanh (74 tuổi) chia sẻ, ông Độ là người ít nói, sống khép kín nhưng chưa bao giờ gây điều tiếng gì trong khu phố. Tuy sống khép kín, nhưng cả hai vợ chồng rất hiền lành, tốt bụng, không có mâu thuẫn với ai. Vợ chồng ông Độ có 1 người con trai và 2 người con gái nhưng đều ra ở riêng. Theo nhận định của ông Khanh, đây là vụ án mà hung thủ có chủ đích từ trước. Có thể là cướp tài sản.

“Cách đây vài tháng, ông Độ có bán một mảnh đất ở quê. Có thể hung thủ thuê trọ biết thông tin này nên đã đến đây với ý định cướp của nhưng bị phát hiện rồi ra tay sát hại chủ nhà”, ông Khanh phỏng đoán.

Trao đổi với PV chiều ngày 7/1, đại diện Công an Hà Nội cho biết đang tích cực điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này xem có đồng phạm với hung thủ hay không. Nếu xác định chỉ có một mình đối tượng Anh gây án, CQĐT sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án do đối tượng Anh đã tự sát.
 
Bình Minh
baoin