Vụ xác chết trôi sông tại Hải Dương: Xác định được hiện trường chính
Giadinh.net - Ngày 12/5, theo thông tin của PV báo GĐ&XH, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đang tích cực xác minh vụ một người đàn ông chết trong trạng thái thi hài bị biến dạng trôi trên sông qua đoạn phường Hải Tân, TP Hải Dương.
Xác người trên sông
Công tác giám định bước đầu cho thấy, đây là thi thể đàn ông ngoài 40 tuổi. Trên vai nạn nhân có một vài hình xăm. Khám nghiệm pháp y đã phát hiện một vài vết thương tích được gây ra bởi vật sắc nhọn. Việc xác định danh tính nạn nhân thực sự khó khăn bởi khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong trước đó vài ngày.
Cùng với việc thông báo truy tìm tung tích, Công an Hải Dương đã tung nhiều trinh sát vào cuộc. Đến ngày 10/5, danh tính người đàn ông trên được làm rõ, đó là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958, trú tại đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương). Ngay sau khi có được danh tính nạn nhân, Công an Hải Dương đã tiến hành khám xét ngôi nhà ông Yên đang sinh sống. Một số thông tin cho thấy, tại đây, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu vết.
Mặc dù mấy ngày trước đó trời mưa liên tục, nhưng vẫn còn nhiều vết máu loang lổ ở nhà nạn nhân. Đặc biệt, có một chiếc chăn vẫn còn thấm máu. Những căn cứ trên có thể đưa ra nghi vấn căn nhà của ông Yên chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cơ quan công an đã thu giữ một số vật chứng để phục vụ công tác điều tra.
![]() |
|
Nhiều người dân hiếu kỳ trước ngôi nhà của nạn nhân Yên. |
Vụ án có nhiều bí ẩn
Trước đây vài năm, ông Yên từng có thời gian lao động, làm ăn khá dài tại Cộng hòa Czech. Sau khi về nước, ông này sinh sống với hai con, một trai, một gái tại ngôi nhà bề thế trên phố Điện Biên Phủ. Vợ ông hiện đang làm ăn ở Công hòa Czech. Khi xác ông Yên được phát hiện, đã có nhiều thông tin xung quanh cái chết đầy bí ẩn này. Có người suy đoán phải chăng đây là vụ giết người cướp của, cũng có người bảo rằng có thể đây là mâu thuẫn làm ăn. Tuy nhiên, một số người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, ông Yên có cuộc sống bình thường, thu nhập khá giả nhưng rất hòa nhã, vui vẻ với mọi người. Hai người con của ông Yên đều đang đi học. Cô con gái hiện là sinh viên trường ĐH Y Hải Phòng, cậu con trai út là học sinh lớp 12 trường THPT dân lập Thành Đông.
Nhắc về cậu con trai của ông Yên, nhiều người dân cho biết, mấy ngày liền không thấy cậu ta xuất hiện tại nhà. Còn theo gia đình nạn nhân thì từ hôm xác ông Yên được phát hiện, cậu con trai út này cũng đi đâu đó không rõ. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, vào thời điểm phát hiện xác ông Yên, cậu con trai ông còn đèo bạn ra tận nơi để xem?
Sự biến mất của con ông Yên vào đúng thời điểm ông này bị sát hại khiến dư luận hết sức hoang mang. Trao đổi với PV báo GĐ&XH chiều 12/5, ông Đặng Bảo Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Thành Đông cho hay, con trai ông Yên là Nghiêm Viết T, hiện học lớp 12A11. Khoảng hai, ba ngày gần đây theo báo cáo của giáo viên không thấy T đến lớp. Ông Thạch cũng cho hay, đây là thời gian học sinh cuối cấp đang ôn thi tốt nghiệp, tuy nhiên, T đã nghỉ học liền mấy buổi mà không có lý do cũng không báo cáo nhà trường. Trong quá trình học tại trường, T có học lực trung bình khá, tuy nhiên suốt ba năm học, T chưa từng phải nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào.
Cho đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hải Dương vẫn chưa đưa ra thông tin nào về nguyên nhân vụ án.
Thanh Sơn
