Vừa cướp của vừa hiếp dâm

Bất ngờ bị Khánh kề “hung khí” vào cổ, chị V. liền giao điện thoại và nữ trang cho hắn, tiếp đó chị V. còn bị tên Khánh khống chế và cưỡng bức.

Sáng 16/4, đồn Công an Khu kinh tế (KKT) Dung Quất (Bình Sơn - Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo cướp từ chị Bùi Thị V. (31 tuổi), đăng ký thường trú ở xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai: Khoảng hơn 19h ngày 15/4, có một thanh niên đến quán Sao Đêm, nơi chị V. làm thuê, rủ đi chơi.
 
Ngay khi V. vừa ngồi lên xe thì gã thanh niên cho xe chạy thật nhanh đến một đoạn đường vắng, đe dọa, khống chế cướp của chị V. 1 ĐTDĐ, 1 chiếc nhẫn và 1 vòng đeo tay. Đê tiện hơn, sau khi cướp được tài sản, gã thanh niên đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân...

Đối tượng Nguyễn Kim Tường Khánh.
Sau 12 giờ liên tục điều tra, các trinh sát đủ cơ sở để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ đối với Khánh “ken" về hành vi "cướp tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai: Tối 15/4, sau khi đi dự đám cưới về, Khánh đến quán cà phê Sao Đêm để chơi. Tại đây, hắn gặp chị V., là người vừa mới được chủ quán nhận vào làm thuê. Thấy chị V. có nữ trang trên người và còn bỡ ngỡ vì mới đến KKT Dung Quất, Khánh chủ động làm quen rồi gạ gẫm đi chơi nhằm cướp tài sản.

Khi chị V. đồng ý, Khánh điều khiển xe chạy thẳng đến đoạn đường vắng thuộc ngã ba Dốc Trảng, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, rồi dùng chìa khóa xe máy làm hung khí kề vào cổ uy hiếp để làm chị V. khiếp sợ, không dám kháng cự và buộc chị V. giao tài sản.

Trong lúc hoảng loạn, chị V. không phân biệt được hung khí Khánh dùng chỉ là chiếc chìa khóa nên đã ngoan ngoãn giao điện thoại và nữ trang cho tên cướp. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Khánh “ken" lại giở trò đồi bại với chị V...

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Tường Khánh về tội "Cướp tài sản" để tiếp tục điều tra mở rộng

Theo Công an Nhân dân
phuoclong