Vừa “cướp” vừa la làng

Thấy Hiền chỉ bị rách áo quần không có thương tích trên người nên công an nghi là vụ báo cướp giả.

Ngày 10/6, Nguyễn Thanh Hiền đến Công an Châu Thành A (Hậu Giang) trình báo đang chạy xe thì bị hai thanh niên lạ mặt chém ba nhát vào lưng, mông và xe máy rồi cướp sáu triệu đồng.

Nhận thấy Hiền chỉ bị rách áo quần không có thương tích trên người nên công an nghi là vụ báo cướp giả và tìm ra sự thật. Hóa ra, Hiền nhận giùm tiền lương của ba công nhân cùng xí nghiệp nhưng mang đi nhậu hết sạch. Không tiền trả bạn, Hiền nghĩ ra chuyện bị cướp tiền để khất nợ.
 
Theo Pháp luật TPHCM
vietanh