Xem thể thao hay đi rửa mắt?

Nghe nói có Giải dance sport TP.HCM mở rộng 2007, tôi và các bạn nữ của mình không khỏi tò mò. Nhưng đến xem mới thấy, có những đôi VĐV trang phục quá là mát mẻ...

Dance sport hay còn gọi là khiêu vũ thể thao vốn không phải là môn thi đấu quá mới lạ với nhiều người. Cụ thể, tôi đã được xem các VĐV tranh tài môn này tại SEA Games 23 cũng như trên các kênh thể thao quốc tế qua truyền hình cáp.

Dù vậy, tôi và các bạn nữ của mình cũng không khỏi tò mò khi nghe tin Giải dance sport TP.HCM mở rộng 2007 được tổ chức trong hai ngày 8 và 9/9 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Tò mò bao nhiêu thì tôi lại thất vọng bấy nhiêu khi đi xem. Thất vọng vì bên cạnh các đôi có trang phục lịch sự và đẹp mắt, cũng có không ít những đôi ăn mặc quá mát mẻ (vốn tập trung ở phần thi của lứa tuổi 18-35). Điều này khiến tôi và các bạn nữ cũng không khỏi ngượng. Càng ngượng hơn khi ở bên cạnh, nhiều khán giả nam vừa xem vừa bình phẩm rôm rả với nội dung đại loại như: "VĐV đó mặc sex quá, thấy... hết trơn rồi".

Không hiểu các VĐV nữ đó nghĩ gì khi chọn mặc những trang phục quá mát mẻ để thi đấu? Khán giả đi xem thi đấu thể thao chỉ muốn chứng kiến VĐV thể hiện tài năng của mình, chứ đâu phải đến để xem hình thể của VĐV đó gợi cảm như thế nào trong những trang phục mát mẻ ra sao. Khán đài nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở đêm thi đấu cuối cùng có đông khán giả đến xem, nhưng ai dám chắc trong số đó không có những người tò mò muốn đến để rửa mắt hơn xem thi đấu khiêu vũ?

Theo Anh Thư
Tuổi Trẻ

giang