Xin lỗi anh, em chỉ là ... gái hư
Em có quen được một người con gái qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, em đã hẹn gặp cô ấy. Cô ấy đã đồng ý. Em gặp cô ấy nói chuyện vui lắm. Em đã có cảm tình với cô ấy.
Từ lúc đó cô ấy bắt đầu ăn chơi, nhậu, tập hút thuốc, đi đêm. Bắt đầu một cuộc sống khác, cô ấy bắt đầu quen những người con trai để lợi dụng họ, quen 1 thời gian ngắn rồi bỏ, mà cô ấy toàn lựa những đứa không ra gì để quen thôi. Cuộc sống của cô ấy như thế đã 2 năm rồi.
Em biết vậy nên em có khuyên cô ấy và em quyết tâm thay đổi cô ấy từ bỏ cuộc sống trả thù như vậy. Có lần em hỏi cô ấy có tin vào em không? Cô ấy nói không phải không tin mà không muốn tin. Cô ấy nói là cô ấy chỉ mới quen em thôi, không biết em là con người như nào nhưng đủ biết là em tốt nên cô ấy kể cho em nghe về những chuyện của cô ấy.
Mới đầu cô ấy cũng muốn lợi dụng em nhưng cô ấy không làm được. Rồi vài hôm sau em vẫn nhắn tin như mọi khi nhưng cô ấy không trả lời, gọi cũng không nghe máy. Qua ngày hôm sau em lại nhắn tin thì nhận được tin nhắn là "Em không thay đổi được, thôi nha". Từ đó em nhắn tin hay gọi cô ấy cũng không trả lời.