Xông vào nhà, chém người giữa khuya
Trong khi đang dọn hàng, anh Nguyễn Hữu Hòa, 33 tuổi, trú ở số nhà 327 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng giật mình vì một thanh niên từ ngoài chạy xộc vào cầu cứu che chở do bị một nhóm đối tượng đuổi đánh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hơn 10 đối tượng cầm hung khí ập vào nhà anh Hòa.
Một vụ gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại 1 hộ dân ở phố Thanh Nhàn vào đêm 2/4. Có mặt tại địa chỉ xảy ra sự việc trên là nhà anh Nguyễn Hữu Hòa, số 327 phố Thanh Nhàn, chúng tôi đã gặp được người trực tiếp chứng kiến sự việc trên, anh Bùi Văn Thủy (SN 1982), em họ anh Hòa. Gia đình anh Hòa bán bia hơi tại nhà.
Khoảng 23h ngày 2/4, cửa hàng còn lại 3, 4 khách, và anh Hòa chuẩn bị dọn hàng thì đột nhiên có 1 thanh niên từ ngoài đường chạy xộc vào. “Anh ơi, cho em trốn nhờ với, chúng nó định đánh chết em”, vừa nói, thanh niên này vừa chạy vào phòng trong của nhà anh Hòa, lao ra ngoài sân và trèo qua bức tường chạy trốn. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì 1 đối tượng khác đã ập vào nhà hỏi anh Hòa: “Thằng kia đâu?”. Biết gặp đối tượng côn đồ, anh Hòa tìm cách ngăn không cho y vào nhà để tìm đánh người thanh niên đang chạy trốn. Tuy nhiên, ý định của anh Hòa đã không thực hiện được. Bởi ngay sau khi gã thanh niên xuất hiện, đã có thêm khoảng chục đối tượng tay cầm hung khí, bình xịt hơi cay lao vào.
Thấy anh Hòa có ý định cản đường, đám côn đồ cầm kiếm, dao, chém tới tấp. Bị trúng 3 nhát chém vào đầu, anh Hòa sợ quá phải chạy vào phòng trong. Lúc này, em họ anh Hòa là anh Bùi Văn Thủy chứng kiến sự việc, đã nhanh nhẹn chạy theo anh Hòa vào trong và đóng sập cánh cửa nhôm kính lại, tay giữ chặt khóa cửa. Trong quán lúc này không ai dám phản ứng lại đám côn đồ. Thấy cửa đóng, 4, 5 đối tượng nhào vào dùng hung khí đập vỡ cửa kính. Số còn lại đập phá một số đồ đạc của gia đình anh Hòa. Bị kính vỡ văng trúng đầu nhưng anh Thủy không dám buông tay nắm cửa, vì sợ đám côn đồ vào được sẽ nguy hiểm đến tính mạng của 2 anh em. Đập phá, đe dọa chừng 10 phút, đám côn đồ lên xe máy và ô tô bỏ đi.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định và đưa về trụ sở Công an người thanh niên chạy trốn vào nhà anh Hòa. Tường trình ban đầu, người thanh niên này cho biết anh ta và 2 người bạn nữa bị đám côn đồ đuổi đánh từ đoạn ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị. Khả năng người bạn của anh ta cũng bị thương. Còn về phía gia đình anh Hòa, có 2 người bị thương là anh Hòa và anh Thủy, trong đó anh Hòa bị nặng nhất bởi những vết thương vùng đầu và bàn tay. Vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương đấu tranh, truy xét.
Theo ANTĐ