Xót xa em bé sơ sinh bị mẹ bỏ lại trước cửa chùa

GiadinhNet – Một ni cô đi học về trước cửa chùa bất ngờ nghe tiếng khóc thét của trẻ em từ thùng đựng nước. Lại gần thì ni cô phát hiện một em bé sơ sinh đang đỏ hỏn nằm trong thùng.

Chiều ngày 1/4, tin từ phòng Hồi sức sơ sinh, khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết đang theo dõi và chăm sóc một bé trai sơ sinh nặng 2,33kg bị bỏ rơi trước chùa Quan Châu (đóng tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
 
Xót xa em bé sơ sinh bị mẹ bỏ lại trước cửa chùa 1
Bé trai bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa hiện đang được chăm sóc tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Vụ việc bắt đầu từ trưa ngày 28/3, một ni cô của chùa Quan Châu đi học về. Khi về tới trước cổng chùa thì nghe tiếng khóc của trẻ em từ thùng đựng nước.

Ni cô lại gần thì phát hiện một em bé sơ sinh đang còn đỏ hỏn nằm trong thùng, xung quanh người còn dính máu.

Sau đó, chụ trì chùa Quan Châu là sư cô Minh Tịnh đã đưa em bé này tới Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để các bác sỹ chăm sóc.

Các bác sỹ cho biết, hiện sức khỏe của bé trai này đã ổn định, uống được sữa và đang được theo dõi.

Đức Hoàng

duchoangdn