Xúc động ngày về thăm Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy
GiadinhNet – Mặc dù xa cách hơn 600km, chưa gặp nhau một lần, nhưng buổi gặp mặt ngắn ngủi giữa đoàn công tác của Hội tàu du lịch Hạ Long (Quảng Ninh) với các chị Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) năm xưa đã để lại nhiều niềm xúc động, những tình cảm dạt dào chan chứa về một thời đạn bom khói lửa, về những khó khăn của cuộc sống hôm nay.
Vào đúng dịp kỷ niệm 46 năm thành lập Đại đội nữ dân quân pháo binh Ngư Thủy (21/11/1967), đoàn công tác của Hội tàu du lịch Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong hành trình về với miền Trung đã dành những tình cảm trân trọng nhất đến tri ân, thăm hỏi các nữ pháo binh anh hùng năm xưa.
Vừa thấy đoàn công tác từ Quảng Ninh vào, các chị ùa ra đón, trên gương mặt nhiều chị không giấu nổi niềm xúc động với những giọt lệ lăn dài…Những cái nắm tay, những lời thăm hỏi thoáng chốc xóa đi những xa lạ, khoảng cách ban đầu. Tại đây, những hồi ức của một thời đạn bom, khói lửa chiến tranh lại hiện về. Khi thành lập, Đại đội có 37 đồng chí, được phiên thành 3 trung đội: 1 trung đội chỉ huy và hai trung đội trận địa, 1 tiểu đội trinh sát, 1 tiểu đội thông tin, 1 đài chỉ huy, 1 đài giao hội và một tiểu đội hậu cần. Trong suốt 10 năm chiến đấu (1967 – 1976), đơn vị đã nhiều lần bổ sung, tăng cường lực lượng nên thế quân số thời điểm đông nhất lên tới 91 người. Trong thời gian chiến tranh khốc liệt này, Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy đã đánh 8 trận, 5 lần bắn cháy và chìm tàu chiến Mỹ bằng pháo mặt đất 85 ly để bảo vệ vùng biển đầu giới tuyến Quảng Bình. Với những chiến công này, Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân.
|
Những tình cảm từ Quảng Ninh được chuyển đến tận tay những nữ pháo binh anh hùng |
Ông Đào Mạnh Lượng, thay mặt Hội tàu du lịch Hạ Long chia sẻ: ”Chúng em đến thăm các chị vì sự ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần anh dũng hi sinh cho toàn dân tộc của các chị, vì sự trân trọng và kính trọng trước khí phách anh hùng của các chị… Những khó khăn, vất vả của các chị không vật chất nào có thể bù đắp được”.
|
Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi đã để lại nhiều cảm xúc |
|
Phút chia tay bịn rịn |
Chiến đấu kiên cường, anh dũng là thế, nhưng trước những tình cảm của những người em từ Quảng Ninh vào thăm, chị Trần Thị Thản, nguyên chính trị viên Đại đội, trưởng ban liên lạc, thay mặt chị em nên phát biểu nhưng xúc động không nói nên lời. Những cái nắm tay, những cái ôm chặt đã nói nên tất cả những tình cảm chan chứa thay cho một lời cảm ơn.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại buổi gặp gỡ đầy xúc động này.
|
Các nữ pháo binh Ngư Thủy vui mừng đón chào những người em từ Quảng Ninh vào thăm
Các nữ pháo binh say xưa kể lại một thời quá khứ hào hùng
Đây cũng là dịp để các nữ pháo binh gặp nhau
Chị Trần Thị Thản, nguyên chính trị viên Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy
Các phần quà được trao tận tay các nữ pháo binh
Tiết mục văn nghệ đặc biệt tái hiện lại các trận đánh của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy
Những gương mặt nhuốm màu của chiến tranh, thời gian...
...Nhưng vẫn toát lên vẻ lạc quan, yêu đời
Phút chia tay bịn rịn |
Minh Hải