Yêu không thành, "xử" bạn gái rồi tự tử

Phú mua dao mang vào đâm cô gái rồi chạy ra cánh đồng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Trương Văn Phú.

Cuối năm 2009, Trương Văn Phú (SN 1986, ngụ ấp Nam, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) quen biết và đặt vấn đề tình cảm với Huỳnh Thị Yến (SN 1991, ngụ cùng địa phương).
 
Gia đình của Yến biết được đã tìm cách ngăn cản và buộc chấm dứt tình cảm đó vì cả hai có quan hệ họ hàng gần với nhau. Nghe cha mẹ, Yến tìm cách lẩn tránh mỗi khi Phú điện thoại hẹn gặp, kể cả những lúc ra đường cũng tranh thủ về không dám ghé đâu vì sợ bất ngờ gặp lại người yêu cũ.

Ngày 18/9, Phú điện thoại gặp Yến thì được tin người yêu bị bệnh. Phú lập tức chạy đến hiệu thuốc mua mấy liều thuốc cảm mang đến nhà cho Yến. Đến cổng, thấy Yến đang ngồi nói chuyện thân mật cùng một thanh niên ở sân nhà, bực tức Phú quay xe chạy ra quán tạp hóa ven đường mua một con dao rồi trở lại.

Trong lúc người bạn trai vào bên trong, Yến còn ngồi tại thềm, Phú đi tới bất ngờ rút dao đâm làm chị gục tại chỗ. Người nhà phát hiện tri hô và đưa Yến đi cấp cứu thì Phú cũng lên xe bỏ trốn.

Do trong cốp xe có để sẵn chai thuốc diệt cỏ hiệu Lyrin 480D 100ml, Phú chạy ra cánh đồng ruộng cách nơi gây án gần một cây số rồi mở nắp chai uống cạn để tự tử. Khi mọi người tri đuổi đến nơi thì Phú đã nằm gục dưới lề cỏ.

Qua thời gian dài nằm điều trị, sức khỏe Phú dần hồi phục, cơ quan điều tra CA huyện Cần Giuộc cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ để truy tố y về hành vi giết người. Ngày 4/10, cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt tạm giam Phú.

Riêng Yến do vết thương nặng vẫn còn tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh