Chuyện khó tin giữa Thủ đô: Đoạn đường chưa đầy 200m, 3 năm thi công chưa xong, khiến nhiều phương tiện giao thông sập "bẫy"

GĐXH - Đang thi công thì dừng lại, đoạn đường ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết dài gần 200m trở nên nhếch nhác, mưa lầy lội, nắng nóng bụi mù mịt,… Đáng nói, những hố ga nơi đây trở thành những chiếc "bẫy" mới cho xe ô tô khi đi qua đoạn nơi này.

Video: Hố ga "bẫy" ô tô giữa lòng Thủ đô

Video: Đồng Diệm

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường chưa đầy 200m nêu trên có địa chỉ tại ngõ 8, đường Tôn Thất Thuyết (TP Hà Nội), nằm trong "gói thầu số 2: Thi công xây dựng dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy”, do ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký phê duyệt vào tháng 9/2020.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 2.

Đoạn ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết (trước tòa nhà Tổng cục Dân số) do Công ty CP xây lắp và dịch vụ thương mại Thành An thi công, xây dựng với vai trò nhà thầu phụ.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 3.

Thời hạn thi công toàn bộ gói thầu nêu trên là 235 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, Công ty Thành An bắt đầu thi công. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đơn vị này bỗng dưng làm cầm chừng rồi dừng hẳn. Vì vậy, dự án kéo dài đến nay là năm 2023 vẫn dang dở.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 4.

Hậu quả đã tạo ra một công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng và các hố ga nguy hiểm khiến nhiều phương tiện bị sập gầm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV, đoạn đầu ngõ (ngay mặt đường Tôn Thất Thuyết), không có biển thông báo về dự án, biển cảnh báo công trình. Một phần góc là cống nước đã được nhà thầu đào lên và bỏ dở, đây cũng là địa điểm được tận dụng làm nơi để xe rác.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 6.

Gần 200m đường nhưng chằng chịt ổ gà, ổ trâu. Đặc biệt, hố ga không có nắp đậy. Hoặc các hố ga chỉ được che chắn bằng những vật liệu thô sơ nhiều vô kể, giống như những chiếc "bẫy" được giăng bởi nhà thầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 7.

Đã có nhiều ô tô dính "bẫy" khi đi qua đoạn đường này.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 8.

Một người bán nước trên đoạn đường này cho biết, ô tô đi qua đây thường xuyên sập các nắp hố ga. Ban đêm không có điện nhiều xe còn dính nhiều hơn, có cả xe máy. Nhiều người đi qua đây tay lái yếu thì ngã suốt, không hiểu sao nhà thầu lại không đậy nắp các hố ga với căng dây cảnh báo.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 9.

Nhiều tài xế lắc đầu ngao ngán mỗi khi đi qua đoạn này.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 10.

Tài xế có xe bị sập hố ga bức xúc: "Đi qua đoạn này nếu không chú ý sẽ bị sập ngay. Không hiểu sao nhà thầu để như thế, hố ga không đậy nắp cũng chẳng chăng dây, đặt biển cảnh báo công trình. May trời nắng chứ trời mưa đường ngập nước, người dân tham gia giao thông cực kỳ nguy hiểm".

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 11.

Những bất cập nêu trên khiến hàng nghìn cán bộ, nhân viên của Bộ Y tế và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có trụ sở tại ngõ 8 Tôn Thất Thuyết vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khi hằng ngày đều phải đi làm qua đoạn này.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 12.

Khi trời mưa thì con đường thi công dở ngập thành "sông".

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 13.

Khi trời nắng thì bụi bay mù mịt

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 14.

Cách đó không xa, đoạn ngõ 15 Duy Tân (đường vào Cục Đường bộ Việt Nam) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

  Hố ga 'bẫy' xe ô tô giữa lòng Thủ đô  - Ảnh 15.

Đoạn đường này hiện tại trở thành bãi đỗ xe ô tô, tập kết ngổn ngang vật liệu xây dựng...

 

Đồng Diệm