Hà Nội: Kệ siêu thị vãn thực phẩm trước một ngày bão số 3 vào đất liền
GĐXH - Trước khi cơn bão số 3 (bão Yagi) chính thức vào đất liền, trên kệ hàng siêu thị, một số các mặt hàng thực phẩm nhiều gian hàng trống đồ.
Tối ngày 5/9, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại siêu thị BigC Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), dù không phải cuối tuần nhưng rất đông người dân đã đến đây mua sắm, dẫn đến tình trạng chen ùn ứ ở các quầy hàng, đặc biệt là khu vực bày bán thực phẩm phục vụ các bữa ăn hàng ngày.
Chưa đến 21h cùng ngày, trên các kệ hàng, mặt hàng thực phẩm xanh và thực phẩm tươi sống đã vãn đồ.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Hình ảnh mua sắm đông đúc này được phóng viên ghi nhận tại khu vực kệ hàng bày rau xanh, tại BigC Thăng Long vào khoảng 20h, tối ngày 5/9/2024.

Chưa đến cùng ngày nhưng kệ hàng bắp cải, cải thảo đã gần hết.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều ngày 7/9, bão chính thức đổ bộ vào đất liền. Điều này đồng nghĩa, còn hơn một ngày nữa, mới chính thức có bão nhưng người dân đã tranh thủ thời gian buổi tối, nhanh tay mua sắm những thực phẩm cần thiết cho cuối tuần tránh bão.

Bởi vậy, hiện tượng bán chạy tại các quầy thực phẩm tại siêu thị là điều dễ nhận thấy.

Tại quầy thịt mát MeatDeli, chưa đến 21h nhưng khu vực bày thịt lợn còn ít, phần còn lại trên quầy này là thịt bò và nem.

Chiếc kệ hàng nhiều chỗ trống.

Hình ảnh chiếc kệ hàng mít và mận.

Chị Lê Thị An (36 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ trước cảnh người dân chen chúc mua sắm trước giờ bão về.

Chị An cho biết: "Nhìn cảnh dòng người xếp hàng lấy vé gửi xe là tôi đã biết người dân tranh thủ thời gian buổi tối đi mua thực phẩm. Vì thời gian ban ngày đi làm nên tôi chỉ có thời gian buổi tối đi mua thực phẩm".

Không ít người tiêu dùng không thể mua được dưa chuột và cà chua.

Trong khi đó, ở các quầy hàng khác như quầy hải sản, thịt đông lạnh... hàng hóa đều rất nhiều, phong phú.

Tại quầy trái cây cũng đầy ắp số lượng để phục vụ người tiêu dùng.

Tại các quầy thanh toán, dòng người xếp hàng, ken đặc các lối đi.

Dù bầu bí nhưng người phụ nữ này cho biết đã cùng chồng chồng tranh thủ thời gian buổi tối mua sắm những đồ dùng, thực phẩm thiết yếu để "đón" bão.
Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới tại Hà Nội
