1 tháng lạc trong rừng rậm, người đàn ông lành lặn trở về và lập kỳ tích
Một người đàn ông Bolivia đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt ở rừng Amazon trong 31 ngày. Anh buộc phải ăn côn trùng và giun để sống sót.
Theo CBS News, người đàn ông tên Jhonatan Acosta (30 tuổi) được tìm thấy vào thứ Bảy tuần trước (25/2) sau đúng một tháng sống một mình tại khu vực phía Tây Nam trong khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ rộng lớn Amazon. Anh bị lạc trong chuyến đi săn cùng 4 người bạn.
Jhonatan cho biết anh đã lấy nước trong ủng và buộc phải uống chất thải của chính mình để duy trì sự sống. Sự việc này đã biến Jhonatan trở thành một trong những người sống sót trong khoảng thời gian lâu nhất ở rừng nhiệt đới Amazon - khu rừng vốn nổi tiếng là nguy hiểm và đáng sợ nhất trên Trái đất.

Jhonatan Acosta bước đi với sự giúp đỡ của một người cứu hộ. Anh đã mất tích kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2023.
Truyền thông Bolivia cho hay, anh Jhonatan được gia đình thông báo mất tích vào cuối tháng 1. Khi đó, anh tham gia một chuyến đi săn với 4 người bạn trong rừng nhiệt đới Amazon, nhưng bị lạc khỏi nhóm vào ngày 25 tháng 1.
Sợ tới già
Bị lạc mất bạn bè, một mình trơ trọi nơi rừng thiêng nước độc là cảm giác mà phải ai trải qua mới thực sự "thấm" được. Sau khi "từ cõi chết trở về", Jhonatan đã khẳng định mình sẽ không bao giờ đi săn thêm một lần nào nữa. Anh dành cả đời còn lại để tạ ơn trời đất đã giúp mình bảo toàn mạng sống sau chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ này.
Jhonatan kể với kênh Unitel TV: "Việc có sẵn trong mình vài kỹ năng sinh tồn đã giúp ích rất nhiều. Tôi phải ăn côn trùng, uống nước tiểu của chính mình, thậm chí ăn cả giun. Tôi đã bị động vật hoang dã tấn công".
Người đàn ông Bolivian cho biết anh đã đối mặt với báo đốm khi bị mắc kẹt một mình và nói phải ăn rễ cây sống. Nhưng khi nguồn nước cạn kiệt, anh phải uống chất thải của chính mình.
"Tôi đã xin trời cho mưa xuống", Jhonatan kể lại. "Nếu trời không mưa, tôi đã không thể sống nổi nữa".
Mất phương hướng, Jhonatan đã đi bộ khoảng 40km để tìm nơi có người ở nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đang đi lòng vòng. Đêm xuống, Jhonatan bị đủ loại sinh vật cắn.
Phép màu chưa từng thấy
Dù mất tích lâu như vậy nhưng bạn bè và gia đình của Jhonatan chưa bao giờ thôi hy vọng sẽ gặp lại anh. Và rồi kỳ tích cũng xuất hiện.
1 tháng sau khi Jhonatan mất tích, những người đang miệt mài tìm kiếm anh bất ngờ nghe thấy tiếng hét kêu cứu: "Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây!".
Jhonatan kể về giây phút được cứu rằng anh đã nghe thấy giọng nói của nhóm tìm kiếm gần khu vực anh bị lạc và cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của họ.

Jhonatan được điều trị y tế sau 31 ngày bị lạc ở Amazon.
Lúc đầu, những người đang tìm kiếm anh nghĩ rằng đó là một thành viên khác của nhóm đang nhờ giúp đỡ, nhưng họ nhanh chóng nhận ra không phải như vậy khi thấy Jhonatan đầu bù tóc rối, mặt bơ phờ.
Theo truyền thông địa phương, lúc đầu, nhóm tìm kiếm tỏ ra sợ hãi vì Jhonatan trông rất khác so với người đàn ông đã biến mất một tháng trước đó và anh cầm một khẩu súng ngắn trên tay. Jhonatan được chào đón trở về bằng những tiếng reo hò vui mừng và pháo nổ ở thị trấn Baures vào đêm thứ 25/2, đúng một tháng sau khi mất tích.
Một nguồn tin nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi luôn có niềm tin. Thật không may, anh ấy không mang theo dao mà khẩu súng ngắn thì bị hỏng, nhưng bằng cách nào đó anh ấy vẫn tự chống chọi được".
Em trai của Jhonatan, Horacio Acosta, nói với truyền thông địa phương: "Hôm đó, chúng tôi đã đi cùng người Ayoreos bản địa và vài người giúp tìm kiếm. Có khoảng 17 người. Chúng tôi chia nhau ra tìm ở các khu vực khác nhau. 4 người đi từ phía thị trấn đã tìm thấy anh ấy. Lúc đầu họ sợ hãi khi tiến đến gần anh tôi vì vẻ ngoài quá tàn tạ... Một người chạy đến thông báo với chúng tôi rằng họ đã tìm thấy anh trai tôi".
Horacio nói đó là "một phép lạ". Anh cho biết thêm: "Sự thật là tôi cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, rất may mắn. Đây là một điều kì diệu. Chúng tôi phải trân trọng cơ hội này khi anh trai tôi như được tái sinh. Chúng ta phải đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Mọi thứ chúng tôi đã trải qua đều không đẹp đẽ gì".
Jhonatan đã được đưa đến bệnh viện điều trị tình trạng mất nước, cơ thể anh khi ấy đã "rất gầy". Anh nói với truyền thông địa phương rằng anh ta sắp mất hết hy vọng khi được tìm thấy.

Một nhóm cứu hộ tìm kiếm Jhonatan Acosta khi anh bị lạc ở Amazon.
Trước đó, ở Bolivia, nhà thám hiểm người Israel Yossi Ghinsberg đã sống sót sau 3 tuần lạc trong rừng Amazon vào năm 1981. Kỳ tích này đã truyền cảm hứng cho bộ phim có tên 'Jungle' do Daniel Radcliffe đóng vai chính.
Tại Brazil, phi công Antonio Sena đã sống sót sau 38 ngày trong rừng Amazon sau khi hạ cánh khẩn cấp vào năm 2021. Năm 2022, hai anh em cậu bé 7 và 9 tuổi được cứu sau 25 ngày bị lạc trong khu rừng nhiệt đới của Brazil.
Rừng Amazon là khu rừng nằm ở Nam Mỹ, do sông Amazon chảy qua 9 nước tạo thành. Đây là khu rừng rậm nhiệt đới lớn và bí ẩn nhất thế giới. Nó luôn khiến cho người ưa khám phá cũng như các nhà khoa học phải tò mò. Với hệ động thực vật phong phú và phát triển, khu rừng này luôn ẩn tàng những mối nguy hiểm khôn lường.
Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học
Tiêu điểm - 56 phút trướcGiữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.
Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"
Tiêu điểm - 14 giờ trướcTạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 4 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.