11 năm hiếm muộn, 3 lần thất bại, cặp đôi sinh đủ nếp đủ tẻ nhờ gói hỗ trợ IVF của Bệnh viện Đức Phúc
Hai lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, một lần có thai tự nhiên nhưng bị sẩy, vợ chồng anh Lê Khắc Việt và chị Trần Thị Hương không chỉ nợ nần chồng chất mà còn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện "tìm con". Nhưng "phép màu" đã đến với anh chị khi nhận được gói hỗ trợ 50 triệu đồng cùng các ưu đãi khác từ Bệnh viện Đức Phúc.
Năm 2010 khi tìm hiểu đến độ chín muồi, anh Lê Khắc Việt và chị Trần Thị Hương (thôn Kim Trung, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) quyết định đi đến kết hôn dưới sự chúc phúc của hai bên dòng họ.
Năm ấy chị Hương vừa chạm tuổi 24 còn anh Việt 28 - độ tuổi sung sức của đời người và cũng là độ tuổi "vàng" để mang thai và sinh con. Vì vậy, anh chị đều rất háo hức suy nghĩ về giây phút có con.
1 năm, 2 năm rồi cho đến 5 năm, háo hức qua đi mong chờ ghé đến. Tuổi tác hai vợ chồng ngày càng cao, thêm vào đó bố mẹ chồng già yếu bệnh tật mong mỏi cháu từng ngày càng khiến vợ chồng chị Hương thêm rối bời, lo lắng.
Chị Hương kể rằng kinh tế gia đình hồi đó khó khăn lắm! Chị làm công nhân ở nhà máy, anh Việt làm phụ hồ; thêm vào đó bố chồng huyết áp cao tiền sử hai lần tai biến còn mẹ chồng thì bị xương khớp cứ 2 ngày phải đến viện một lần.

Bệnh viện Đức Phúc gặp lại gia đình chị Hương sau khi nhận được gói hỗ trợ 50 triệu đồng
Khó khăn chồng chất nhưng anh chị hiểu rằng không thể chần chừ, chờ đợi thêm được nữa. Vì vậy, năm 2015 hai vợ chồng quyết định đi thăm khám sức khỏe sinh sản. Chị Hương được chẩn đoán niêm mạc mỏng, chu kỳ kinh nguyệt không đều vì vậy khó có thể mang thai tự nhiên. Ngay sau đó, cả gia đình gom góp của cải cộng thêm vay mượn, anh chị quyết định làm IVF luôn trong năm.
Chưa kịp gieo hy vọng thì chỉ sau 14 ngày chuyển phôi của lần làm IVF đầu tiên, anh chị đã thất bại. Không bỏ cuộc, gia đình quyết định "đánh cược" thêm một lần nữa. Tiếp tục vay nợ, gom góp tiền bạc cho lần làm IVF thứ 2 và hy vọng may mắn mỉm cười với gia đình. Nhưng thật trớ trêu, anh chị một lần nơi rơi vào bế tắc, kết quả sau 14 ngày không có beta HCG.

Sau nhiều lần thất bại, vợ chồng chị Hương vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi đón con yêu chào đời
Giấc mơ tìm con tạm gác lại sau 2 lần thất bại vì "nợ nần chồng chất". Giữa lúc nghĩ hết hy vọng thì năm 2018 chị Hương đã mang thai tự nhiên. Niềm vui vỡ òa, tưởng chừng hạnh phúc đã ghé đến đền đáp sự cố gắng không ngừng nghỉ của gia đình nghèo thì đến tuần thai thứ 11 em bé đã ngừng phát triển, buộc phải đình chỉ.
Sau 2 lần thất bại để lại tổn thương về tâm lý, tổn thất về kinh tế vì 4 năm sau gia đình mới trả hết nợ, mỗi khi nghĩ đến "tìm con", hai vợ chồng lại sợ hãi. Mãi cho đến tháng 12/2020, Bệnh viện Đức Phúc triển khai chương trình: "Tài trợ chi phí thực hiện thụ tinh ống nghiệm IVF", vợ chồng chị Hương như tìm thấy tia hy vọng và quyết định gửi hồ sơ ngay tới Bệnh viện.
Sau khi nhận được hồ sơ của gia đình chị Hương, Bệnh viện Đức Phúc đã tiến hành kiểm tra xác thực thông tin và ngay sau đó Ban lãnh đạo hỗ trợ anh chị 50 triệu đồng cùng các ưu đãi như: trả góp 0 đồng - miễn phí lãi suất trong 12 tháng,...


Niềm vui của ông bà nội khi được ẵm bồng cháu nội
Cả gia đình đang chìm trong buồn tủi, bệnh tật bỗng dưng được một "liều thuốc bổ" khôi phục tinh thần, niềm phấn chấn lại trở lại. Ngay sau khi duyệt hồ sơ, vợ chồng chị Hương được điều trị theo phác đồ cá thể hóa 1 bác sĩ riêng theo sát tình trạng, chuyển biến của hai vợ chồng. Một thời gian sau, khi cơ thể đã đáp ứng được những yêu cầu, chị Hương được chuyển phôi vào buồng tử cung.
Khoảnh khắc 14 ngày chờ kết quả beta là khoảnh khắc anh chị "sợ hãi và ám ảnh" bởi 2 lần trước đó để lại nhiều tổn thương và nỗi buồn cho gia đình. Tuy nhiên, lần này ở Bệnh viện Đức Phúc mọi chuyện đã khác, chỉ sau một lần chuyển phôi anh Hương chị Việt đã đậu thai, đặc biệt hơn còn là thai đôi.
Nhớ lại giây phút ấy, chị Hương nghẹn ngào: "Cả gia đình chỉ dám mong ước đậu thai ngay lần đầu thôi, còn chẳng ngờ đậu được thai đôi đủ nếp đủ tẻ bởi 2 lần trước làm IVF cứ thất bại liên tục khiến gia đình chẳng dám hy vọng nhiều".



Ngày 27/10/2021 các con lần lượt chào đời trong vòng tay ấm áp của ông bà, bố mẹ. Cặp song sinh "đủ nếp đủ tẻ" Lê Minh Ngọc - Lê Minh Phúc là liều thuốc bổ cho cả gia đình, đặc biệt là ông bà nội.
Sau hơn một năm, từ ngày đón được con yêu về nhà, hai vợ chồng chị Hương cảm thấy mọi sự đều như thuận lợi hơn. Anh chị có thêm động lực và tinh thần để tập trung vào làm ăn vun vén cuộc sống, còn ông bà nội của Minh Ngọc - Minh Phúc thì như khỏe mạnh hơn khi hàng ngày được chứng kiến sự đáng yêu của các cháu.
Trong thời gian tới, bệnh viện Đức Phúc sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, thăm khám - điều trị hiếm muộn miễn phí cho các cặp vợ chồng trên khắp cả nước để mang giấc mơ con yêu về với mọi gia đình.
BỆNH VIỆN ĐỨC PHÚC
Hotline tư vấn 24/7: 097 119 5050
Website: https://benhvienducphuc.com/
Cơ sở 1: 48 Ô Đồng Lầm (Hồ Ba Mẫu), Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
PV
Miền Bắc rét đột ngột, gia tăng số người bị méo miệng
Sống khỏe - 10 giờ trướcNhững ngày rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ khiến số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng mà còn làm xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, dễ nhầm lẫn với đột quỵ.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
5 quan niệm sai lầm đáng tiếc về tế bào ung thư, điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Hiểu đúng về tế bào ung thư là bước quan trọng giúp phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
Dr Marie ra mắt gói khám U-Care: Cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Sống khỏe - 14 giờ trướcSự kiện ra mắt gói khám chuyên sâu U-Care kết hợp cùng kỷ niệm sinh nhật phòng khám Dr Marie Hà Đông không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển mới của hệ thống mà còn khẳng định cam kết chăm sóc sức khỏe phụ nữ mọi lứa tuổi.
5 nhóm người cần tránh ăn cá khô
Sống khỏe - 15 giờ trướcCá khô là món ăn 'hao cơm' nhưng đằng sau hương vị đậm đà là những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn với một số người. Dưới đây là 5 nhóm người được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế hoặc loại bỏ cá khô khỏi thực đơn.
Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm
Y tế - 16 giờ trướcU nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.
Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng nhiều loại thuốc, người phụ nữ 35 tuổi đi khám phát hiện u tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát tĩnh mạch chủ.
9 cách tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên phòng bệnh hiệu quả mùa lạnh
Sống khỏe - 16 giờ trướcHệ miễn dịch được ví như “lá chắn sinh học” bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta phòng ngừa bệnh tật mà còn hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn khi ốm.
Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế
Sống khỏe - 1 ngày trướcCông tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...
Vì sao ung thư ngày càng 'tấn công' người trẻ?
Sống khỏe - 1 ngày trướcUng thư ở người trẻ đang gia tăng nhanh chóng và không còn là hiện tượng hiếm gặp. Các chuyên gia cảnh báo lối sống, môi trường và thói quen sinh hoạt hiện đại là những yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng đáng lo ngại này.
Nữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏeGĐXH - Cô gái bị suy thận giai đoạn cuối bật khóc chia sẻ với bác sĩ: “Giá như tôi chú ý đến huyết áp sớm hơn thì đã không ra nông nỗi này”.