2 giáo viên ở Hà Tĩnh may 300 khẩu trang tặng học sinh nghèo phòng dịch COVID-19
GiadinhNet - Những cô giáo hằng ngày vốn quen với công việc đứng bục giảng dạy học thì nay lại hăng say trong việc làm ra những chiếc khẩu trang vải để phát cho học sinh nghèo. Tất cả đều muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, một số giáo viên trường THCS Đan Trường (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tập trung may khẩu trang vải để phát miễn phí cho các em học sinh nghèo.
Hai cô giáo tỉ mỉ để làm ra những chiếc khẩu trang.
Tận dụng máy may có sẵn, cô Trần Thị Hoàng Duyên (SN 1981) tình nguyện mua vải, may khẩu trang miễn phí để giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể phòng chống dịch một cách tốt nhất.
Nói về việc làm của mình, cô Duyên chia sẻ: "Ngoài những giờ dạy online cho các em học sinh, tôi cùng cô Nguyễn Thị Thanh Hà (tổng phục trách Đội) tranh thủ may khẩu trang tặng học sinh nghèo.
Hoàn cảnh các em khó khăn nên không có điều kiện chăm lo đến sức khỏe của mình. Vì vậy, chúng tôi đã bàn nhau may khẩu trang tặng các em. Mặc dù số lượng không lớn nhưng chúng tôi vẫn muốn góp một phần sức nhỏ của mình chung tay phòng chống dịch".

Sau khi hoàn thành những chiếc khẩu trang sẽ được đóng gói cẩn thận.
Để những chiếc khẩu trang đến được tay người dùng, hai cô đã tự mình đi chọn vải ở chợ Vinh rồi về cắt may. Hai cô cẩn thận, tỉ mỉ từng miếng vải, đường kéo, mong sao những chiếc khẩu trang mình may sẽ giúp được các em học sinh phòng chống dịch bệnh.
Sau khi may xong những chiếc khẩu trang các cô giặt sạch sẽ, rửa lại bằng dung dịch cồn, sấy khô rồi đóng gói cẩn thận.
Vừa qua, trong đợt trao đầu tiên, ngoài 300 chiếc khẩu trang, các cô còn vận động cựu học sinh cũ của trường quyên góp hàng trăm chai nước rửa tay hỗ trợ học sinh nghèo.
Ngoài việc may khẩu trang, các cô còn vận động học sinh cũ của trường hỗ trợ nước rửa tay, súc miệng tặng học sinh nghèo.
Được biết, trong đợt nghỉ kéo dài do dịch COVID-19, cô Duyên còn dạy online tiếng Anh miễn phí cho nhiều học sinh tiểu học trên địa bàn. Sau những giờ học đó, cô lại cặm cụi bên chiếc máy may của mình để làm ra những chiếc khẩu trang nhỏ xinh. Có những hôm cô làm tận khuya mà quên thời gian đi ngủ.
"Vì đợt dịch này nghỉ dài ngày, lo sợ các em hổng kiến thức nên tôi bố trí dạy online miễn phí cho các em học sinh. Sắp tới, ngoài giờ dạy online tôi sẽ sắp xếp thời gian may tiếp khẩu trang hỗ trợ các em. Tôi chỉ mong học sinh của mình có đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh như bao người khác." – cô Duyên cho biết.
Có những hôm các cô làm tới khuya quên ngủ
Ngoài việc may khẩu trang, hai cô còn liên hệ với những cựu học sinh thành đạt của trường hỗ trợ tiền mua gel rửa tay, nước súc miệng tặng các em học sinh nghèo.
Thầy Phạm Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường THCS Đan Trường cho biết: "Hoạt động quyên tặng khẩu trang miễn phí cho học sinh vừa giúp các em giảm được khó khăn về kinh tế cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ sức khỏe cho bản thân, những người xung quanh, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp này".
Ban giám hiệu nhà trường cùng với lãnh đạo xã Đan Trường trao khẩu trang miễn phí cho học sinh nghèo trên địa bàn.
Nói về việc làm này, bà Nguyễn Thùy Dung – Bí thư Đảng ủy xã Đan Trường cho hay: "Đây là một việc làm ý nghĩa, nó thể hiện tình cảm sâu sắc của giáo viên đối với học sinh. Giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, những việc làm như các giáo viên, học sinh cũ là rất cần thiết, đáng để mọi người phải noi theo".
Được biết, trong thời gian qua Trường THCS Đan Trường đã có nhiều việc làm thiết thực để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, như triển khai tổng vệ sinh trường lớp mỗi ngày; trang bị hệ thống thùng rác có nắp đậy ở tất cả các lớp học; phát động giáo viên nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh COCID-19.
Thời gian gần đây, nhận thấy cảnh nhiều người dân có nhu cầu sử dụng khẩu trang nhưng khó khăn trong việc tìm mua để chống dịch, cô Đậu Thị Thắm (SN 1983, ở thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hiện đang là giáo viên trường Mầm non Xuân Hải, cũng đã quyết định may khẩu trang phát miễn phí cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ.
Cô Thắm cùng con gái may khẩu trang tặng người dân.
Vừa qua, 500 chiếc khẩu trang đầu tay của cô Thắm đã đến tay người cần dùng, trong đó 300 chiếc dành cho người lớn, còn 200 chiếc dành phát cho trẻ nhỏ.
Được biết, cô Thắm vẫn đang tiếp tục sản xuất khẩu trang để phát đợt tiếp theo, trong đó có 300 khẩu trang trẻ em cho học sinh trường Mầm non Xuân Hải.
Viêc may khẩu trang, tặng gel rửa tay cho học sinh nghèo thể hiện sự sáng tạo và quan tâm của nhà trường, giáo viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh, là hành động thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của người dân và toàn xã hội cùng chung tay với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sơn Nguyễn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 59 phút trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 3 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.
