2 mẹ con người Nhật lên sóng truyền hình bởi lối sống kém vệ sinh
Những đống rác trong nhà không phải sự lộn xộn hay lười biếng, mà là trái tim của họ đã mắc bệnh.
Ở Nhật Bản có hai mẹ con trở nên nổi tiếng vì “không có việc làm, sống nhờ tiền cho thuê nhà 400 nghìn yên (hơn 66 triệu đồng) mỗi tháng”.
Điểm nổi bật nhất chính là căn nhà "độc đáo" của hai người.

Không lâu trước đó, chương trình thực tế Nhật Bản Có thể đến nhà bạn không? (tạm dịch) đã có một chuyến ghé thăm đến nhà của hai mẹ con.
Hai người phụ nữ này sống ở Tokyo, con gái Tanaka Akane, 47 tuổi và bà mẹ là Tanaka Nachiko, 83 tuổi.
Họ sống trong tòa nhà gồm 7 căn phòng, trong đó 3 căn cho thuê, 4 căn còn lại là không gian sinh hoạt của hai mẹ con.
Sau khi bố qua đời 3 năm trước, anh chị em khác trong nhà đều kết hôn nên đã dọn ra ngoài sống, mẹ già và con gái độc thân sống cùng với nhau.
Còn chưa về đến nhà, hai mẹ con đã vui vẻ chuẩn bị tinh thần cho đoàn phim: “Nói trước nhé! Cảnh trong nhà chúng tôi, các anh có lẽ phải cắt bỏ nhiều lắm đấy!”.
Ekip tò mò, không biết nhà của hai người phụ nữ này gì hay ho mà lại cần phải "làm công tác tư tưởng" như thế!
Đến trước cửa nhà, đoàn ekip cảm thán, xung quanh nhà của họ rất yên tĩnh, mặc dù tòa nhà được xây dựng hơn 30 năm nhưng trông vẫn còn khá mới và sạch sẽ.
Hai mẹ con hơi do dự, nhỏ tiếng hỏi: “Đến đây được chưa? Có cần phải vào luôn không? Nhà tôi dơ lắm”.
“Dơ đến mức nào vậy ạ?”.
Bà Nachiko nói: “Dơ đến mức không thể bước vào nổi”.
Vừa mới mở căn phòng đầu tiên, cảnh tượng trước mắt khiến đoàn ekip phải toát mồ hôi lạnh. Đồ đạc ngập cả căn phòng, tràn ra tận cửa. Đừng nói đến người ở, ngay cả việc đi lại bên trong cũng vô cùng khó khăn.
Tanaka Akane nói rằng muốn đi vào phòng cũng phải có kỹ năng, tìm vị trí thích hợp để đặt chân.
Được biết, căn phòng này được bỏ trống, hai mẹ con chỉ dùng 3 gian còn lại để sinh hoạt hằng ngày. Nhưng tình hình ở 3 gian còn lại cũng tương tự. 4 căn phòng đều ngập tràn trong đồ đạc, bao gồm cả nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ...
Nói là rác lại không quá đúng vì trong “núi rác” kia còn có thức ăn, quần áo, vật dụng hằng ngày… Cửa không thể mở rộng hoàn toàn vì đồ đạc bên trong quá nhiều.
Ekip hỏi: “Làm sao hai người có thể ngủ trong căn phòng thế này?”.

Thì chỉ thấy bà Nachiko leo lên núi đồ, tiện tay san bằng những chỗ quá chông chênh, sau đó nằm xuống. Đó chính là cách bà ngủ mỗi ngày.
Phóng viên tìm kiếm trong núi đồ đạc kiểm tra, họ phát hiện rất nhiều thực phẩm chưa được mở bao bì, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, thậm chí là đồ gia dụng nhỏ.
“Thích thì tôi sẽ mua về, nhưng lại không có thời gian ăn hết, cứ thế càng trữ càng nhiều”.
Bà Nachiko nhặt bừa chiếc bánh kem nhỏ, nhưng đã quá hạn. Có nhiều món còn chưa mở bao bì nhưng đã lên nấm mốc bên trong.

Thật ra, nhà của họ có tủ lạnh, nhưng gần như không được sử dụng.
Ai cũng tò mò, không biết hai mẹ con nhà Tanaka sống như thế nào trong môi trường như thế này.
“Bình thường chúng tôi chỉ ăn ở ngoài, hoặc mua mang về”.

Nhưng ekip phát hiện trong nhà có cả nồi cơm điện, nồi áp suất. Hai mẹ con chia sẻ rằng khi gặp đồ giảm giá, chưa cần suy xét đến mục đích sử dụng, họ sẽ mua mang về, nhưng hầu như không mở bao bì để dùng.
Hai mẹ con giải quyết chuyện tắm gội hằng ngày ở nhà tắm công cộng. Giặt đồ lại càng thuận tiện hơn vì gần nhà có tiệm giặt ủi nhét xu sử dụng thoải mái.
Sau khi trò chuyện, ekip mới biết 3 năm trước, hai mẹ con từng có cuộc sống ai cũng mơ ước.
Gia cảnh của họ rất khá. Bà Nachiko là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu vì bố mẹ của bà đều là tầng lớp kinh doanh thượng lưu.
Sau khi lấy chồng, mặc dù không giàu có như trước, nhưng chất lượng cuộc sống vẫn xem như đủ đầy dư dả. Trong nhà có nuôi thú cưng, có người giúp việc.

Cô Akane chia sẻ, thuở nhỏ, cô thường đi du lịch nước ngoài, họ hàng tặng quà đều là nhẫn vàng, dây chuyền bạc…
Thế nhưng kể từ 3 năm trước, khi bố qua đời, cuộc sống của hai mẹ con đã bị đảo lộn.
Hai người phụ nữ cũng từng thử dọn dẹp phòng ốc, nhưng làm giữa chừng lại không thể kiên trì.
Êkip hỏi: “Hai mẹ con có dự định gì trong năm nay?”.
“Chắc chắn phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng”.
Sau khi chương trình được phát sóng, hai mẹ con nhà Tanaka đã bị cộng đồng mạng lên án:
“Tự làm tự chịu, không đáng được thông cảm”.
“Còn anh chị em nữa mà? Tại sao không cùng nhau dọn dẹp căn nhà? Hoặc có thể mướn dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp?”.
“Có lẽ vì ăn ở quá sung sướng nên đã quen với cái thói lười biếng, không thích làm việc”.

Bề ngoài là như thế, nhưng khi nhìn nhận ở góc độ khác, chúng ta có thể nhìn thấy sự thiếu hụt trong tâm hồn của hai mẹ con.
Những đống rác trong nhà không phải sự lộn xộn hay lười biếng, mà là trái tim của họ đã mắc bệnh.
Mất đi người cha, người chồng, cuộc sống của hai mẹ con trở thành không có mục đích, không còn quan tâm đến thế giới, càng không có động lực sống đúng nghĩa như trước.
Trạng thái cuộc sống của họ mang đến cho người khác cảm giác bất lực, như thể sống được ngày này hay ngày đó, chờ đợi tử thần tìm đến.
Bà Nachiko cho biết trong nhà còn có một gian nhỏ đặt bài vị của chồng. Nhưng hiện tại không thể vào được vì mất chìa khóa từ lâu. Nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là cái cớ để họ lảng tránh sự mất mát, tạm thời quên đi vết thương trong lòng.
Nguồn: Zhihu

Lý do người dân Nhật Bản chặt bỏ cây sau khi bị xin quả
Chuyện đó đây - 6 giờ trướcGĐXH - Vui vẻ khi có người xin trái cây trong vườn, song chủ nhà ở Nhật Bản chặt bỏ cả cây sau đó, để tránh những người khác "dòm ngó".

Các quốc gia trên thế giới siết chặt quảng cáo trên mạng xã hội như thế nào?
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcDù là thị trường phát triển hay mới nổi, nhiều quốc gia trên thế giới đang không ngừng siết chặt khung pháp lý và kỹ thuật để quản lý quảng cáo trên mạng xã hội.

Bất ngờ chui lên đường phố từ dưới lòng đất, "những người chuột" hé lộ một thực tế buồn tại nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCâu chuyện về người phụ nữ xuất hiện tại miệng cống thoát nước đã lan truyền khắp mạng xã hội thời gian qua. Đằng sau những hình ảnh không ngờ ấy lại là thực trạng đáng buồn của cả một cộng đồng dân cư.

Các nhà khoa học dự đoán: Một ngày không xa, bạn sẽ không thể hít thở như hôm nay nữa
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHành tinh xanh đang âm thầm bước vào một cuộc khủng hoảng oxy chưa từng có.

Chiếc giường gỗ bị bỏ lại trong bãi đậu xe được bán hơn 600 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcGiường gỗ 645 tỷ đồng vô tình bị bỏ lại trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Chester, vương quốc Anh.

Giới khoa học ước tính số người chết vì đợt nắng nóng vừa qua ở châu Âu
Bốn phương - 3 ngày trướcKhoảng 2.300 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại 12 thành phố châu Âu trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vừa kết thúc tuần trước.

Mỹ nữ quyết kiếm 36 tỷ đồng bằng cách yêu đàn ông giàu rồi 'khoắng' sạch nhà họ
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcĐặt mục tiêu kiếm 36 tỷ đồng trong 5 năm, Yin học làm phụ nữ thượng lưu để sống với đàn ông giàu, chờ lúc họ đi vắng vì khoắng sạch đồ đạc đem bán.

Những khoảnh khắc nghẹt thở ít người biết về người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcNgày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova, một phụ nữ Liên Xô xuất thân từ ngành công nghiệp dệt mayđã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào không gian, hoàn thành 48 vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ Vostok 6, mở ra chương mới trong lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Bất chấp nắng nóng 62°C, du khách đổ đến 'chảo lửa' Hỏa Diệm Sơn
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcKhu vực Hỏa Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ mức nhiệt kỷ lục lên tới 62°C.

Rich kid bây giờ: Người thừa kế chaebol Hàn Quốc lũ lượt quay vlog, tự phơi bày cuộc sống xa hoa lên mạng
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcKhác với lối sống kín tiếng và bí ẩn thường thấy trên phim, các ái nữ tập đoàn ngày nay cởi mở hơn nhiều với việc chia sẻ về cuộc sống của mình.

Phát hiện chấn động về thế giới cổ đại 34 triệu năm dưới băng Nam Cực
Chuyện đó đâyMột vùng đất cổ khổng lồ, như một kho tư liệu nguyên sơ về Trái Đất cổ đại, vừa lộ diện dưới lớp băng Đông Nam Cực.