20 tuổi, Khải Anh nói với bố muốn cưới Đan Lê. 9 năm sau, anh tiếp tục nói điều đó, khi cô từng làm vợ người khác!
20 tuổi, Khải Anh nói với bố rằng muốn cưới Đan Lê nhưng không được chấp thuận, rồi họ lạc mất nhau.
"Anh ao ước được nấu mì cho em ăn bây giờ mới toại nguyện"
Khi còn học cấp ba, Đan Lê - Khải Anh từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất trường THPT Thăng Long (Hà Nội). Khải Anh học trên Đan Lê một lớp.
Đan Lê thời đó là một hot girl có tiếng của trường bởi sự xinh đẹp và tài năng. Còn Khải Anh được biết đến là cậu quý tử nhà đạo diễn Khải Hưng, tài hoa lãng tử.
Hai người đã trải qua một cuộc tình rất ngọt ngào, lãng mạn nhưng mộc mạc, chứa chan những điều vụng dại non nớt của tuổi học trò.
Đến bây giờ, tất cả những kỷ niệm thời thơ mộng đó vẫn được hai người gìn giữ trong một chiếc hộp đặc biệt.
"Hồi ấy, thời của họ, Valentine còn là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Họ tặng nhau những tấm thiệp nhỏ, những viên kẹo ngọt, xa xỉ lắm mới là một đóa hoa hồng. Vì thế, trong chiếc hộp mang tên ký ức, cô tìm thấy biết cơ man là bưu thiếp.
Bưu thiếp chúc mừng sinh nhật, mừng giáng sinh, mừng năm mới, mừng Valentine, 8/3, 20/10, mừng tốt nghiệp... Rồi thiệp xin lỗi, thiệp yêu thương, thiệp giận hờn...", Đan Lê nhớ lại.

Trong đó, có cả những mẩu thư tay Khải Anh viết gửi Đan Lê bày tỏ tình cảm của anh dành cho bạn gái.
"Sáng nay, vừa ăn xôi anh vừa ngong ngóng ra cửa chờ em, trong lòng lo lo vì sợ em đã vào trường mất thì không hẹn trước, trưa nay đến em đi vắng mất thì xong!
Anh ao ước được nấu mì cho em ăn bây giờ mới toại nguyện, anh nhìn em ăn anh hạnh phúc lắm", Khải Anh viết.
Thậm chí, nam đạo diễn đã từng dự định sẽ cưới bạn gái mình khi cô ấy tròn 24 tuổi và lên ý định tiết kiệm tiền để đi tuần trăng mật ở nơi Đan Lê thích.
"Điều đó chứng tỏ một điều là chúng mình sẽ cưới nhau khi em tròn 24 tuổi và sẽ đi tuần trăng mật, ôm nhau ngắm mặt trời.
Em thích đi đâu để anh dành dụm tiền từ bây giờ? Anh ra chợ mua rau, thịt trong lòng vẫn lo vì từ trước đến nay anh dự định làm gì với em đều thất bại, hôm nay đã thành công. Ôi, anh hạnh phúc lắm", Khải Anh bày tỏ.
Sau này, đạo diễn Khải Hưng (cha ruột Khải Anh) đã tiết lộ rằng khi còn là sinh viên, Khải Anh đã xin được cưới Đan Lê nhưng bị ông từ chối.
Điều ấy có nghĩa rằng, mối tình học trò ấy ngay từ "thời thanh xuân" đã không phải là cuộc dạo chơi. Họ đã từng nghĩ đến chuyện trăm năm nhưng cái duyên chưa tới được.




"Với cô và anh, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng đẹp nhất trong đời"
Thế nhưng rồi biến cố bắt đầu ập đến mối tình thanh xuân tươi đẹp đó, Khải Anh đi nước ngoài du học còn Đan Lê bận bịu với những công việc nhà Đài của một "cô gái thời tiết".
Cho đến bây giờ vẫn không ai biết được lý do tại sao ngày đó họ lại quyết định chia tay nhau. Người thì đoán tình yêu đó chưa đủ sâu đậm, người thì đoán sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến họ phải xa nhau.
"Lần cuối chia tay, cô gạt nước mắt gom góp tất thảy những thư tay, hình ảnh, những kỷ niệm mà họ từng có trút hết vào hộp mang đến... trả anh.
Cô muốn xóa sạch những ký ức mà họ có, nhưng lại chẳng đủ can đảm thẳng tay ném đi. Cô trao trả cho anh, tùy mặc anh quyết định số phận những kỷ niệm của họ", Đan Lê nhớ lại.


Năm 2008, Đan Lê lên xe hoa với BTV Xuân Tùng trong một đám cưới khá rình rang thế nhưng chỉ 2 năm sau, cuộc hôn nhân ấy kết thúc.
Vài tháng sau khi chính thức ly hôn chồng cũ, Đan Lê lên xe hoa lần thứ hai, nhưng với người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình - đạo diễn Khải Anh.
Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của Đan Lê và Khải Anh bị dư luận ném đá rất nhiều vì quá bất ngờ với người phụ nữ "dám" mặc váy cưới sau khi ly hôn chồng cũ một thời gian quá ngắn. Họ không tin vào sự chung thuỷ của Đan Lê.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu lý do tại sao Đan Lê - Xuân Tùng lại đổ vỡ nhanh chóng như vậy. Cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu tại sao Đan Lê và Khải Anh có thể tìm thấy lại, sau khi đã lạc mất nhau lâu và xa đến thế!
"Nhưng đến một ngày, họ gặp lại nhau, khi cõi lòng cô tan vỡ và anh đủ nhận ra đâu là chân ái của đời mình. Cô trở lại nơi đã nghĩ sẽ không bao giờ còn đặt chân đến nữa...", Đan Lê giãi bầy.
Hôn lễ của Đan Lê và Khải Anh diễn ra ngày 16/2 năm 2011. Nhưng ngày Đan Lê chính thức bước qua cửa nhà Khải Anh để trở thành con dâu của vị đạo diễn danh tiếng Khải Hưng lại là ngày 14/2, ngày lễ Tình yêu.
Trong hôn lễ kín đáo không có báo chí tham dự mà chỉ có người thân và đồng nghiệp, cả Khải Anh và Đan Lê đều rơi nước mắt khi đạo diễn Khải Hưng thay mặt gia đình nói những lời gan ruột.
"Cách đây 10 năm, Khải Anh nói với tôi muốn cưới Đan Lê. Khi đó Khải Anh mới 20 tuổi, tôi hỏi con: "Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?". Khải Anh không thể trả lời.
Tôi không ngờ lời nói của mình khi ấy lại khiến con thuyền hạnh phúc của hai đứa rẽ ra hai hướng, trải qua không ít va chạm, bão tố.
Nhưng một ngày đẹp trời, Khải Anh thông báo đã quay trở lại với Đan Lê, đúng như câu ông bà ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng đến". Cám ơn mọi người đã đến dự đám cưới và chúc phúc cho hai con chúng tôi ngày hôm nay", cha Khải Anh nói.

Sau đám cưới ít lâu, Đan Lê sinh con trai đầu lòng là bé Khải Minh. 3 năm sau, cô hạ sinh tiếp cậu con trai thứ Khải Nguyên. Cả hai bé đều có gương mặt giống bố y như đúc.
Tính đến nay, cuộc hôn nhân của Đan Lê và Khải Anh đã kéo dài 8 năm trong hạnh phúc. Trong suốt quãng thời gian đó, Khải Anh luôn dành cho Đan Lê những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, trìu mến. Còn Đan Lê thì luôn yêu thương, trân trọng và hỗ trợ cho chồng trong cả cuộc sống lẫn công việc.
Nhìn lại mối tình đầy sóng gió nhưng quá đỗi thơ mộng của mình với Khải Anh, Đan Lê viết: Đời ai cũng có một thời mơ mộng viển vông... Như em, giấc mơ thời thiếu nữ là được cùng người yêu dạo ngắm hoàng hôn biển, bước những bước chân trần trên cát khi ánh chiều đỏ ối; trao nhau nụ hôn trong thời khắc giao thừa dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ và dựa sát nhau nhìn những bông tuyết phủ trắng cánh rừng.
Ngày hôm nay, ngắm những cánh hoa băng li ti, lấp lánh bám đầy trên những nhánh cây khô gầy guộc. Điền những mảnh ghép lộng lẫy cuối cùngvào bức tranh mang tên mơ ước.
Thấy cuộc đời này đã dành cho ta sự ưu ái khó ngờ. Dù trải qua biết bao giai đoạn nhưng người đầu tiên cùng em thực hiện những ước mơ từ nhỏ nhoi đến xa xôi nhất - vẫn luôn là người đàn ông ấy, không ai khác. Cảm ơn số phận vì dẫu có bao ngã rẽ vẫn đưa ta đến bên nhau!".
20 năm duyên phận đầy biến động, 20 năm đi một vòng trái đất rồi quay lại, để trở thành tri kỷ và cùng nhau đi nốt quãng đường dài.
"Ở một góc độ, 20 năm, đơn giản chỉ là một con số. Nhưng với cô và anh, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng đẹp nhất trong đời", Đan Lê tâm sự.


Theo Tri thức trẻ

Lương Thu Trang - Duy Hưng vào vai hôn nhân không hạnh phúc trong phim mới 'Dịu dàng màu nắng'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Đây là lần đầu tiên Lương Thu Trang và Duy Hưng đóng cặp với nhau trong bộ phim về cuộc sống của người lao động trong xóm trọ.

Nữ NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 với ca khúc 'Tình ca Tây Bắc' giờ ra sao ở tuổi U70?
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - NSND Tố Uyên là nghệ sĩ quê Hải Phòng nổi tiếng ở thập niên 90 qua các khúc: Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, Tình ca Tây Bắc, Khúc hát sông quê... Ở tuổi U70, cuộc sống của bà giờ ra sao?

Nhan sắc nữ diễn viên 28 tuổi xinh như lớp 10 đang gây tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại"
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền có vai diễn thành công, nhưng nhân vật An lại gây nhiều tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Diễn viên Thu Quỳnh lại gây tranh cãi trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả ngán ngẩm tắt ti vi?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Tưởng chừng bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) thay đổi tâm tính, nào ngờ một lần nữa bà lại có những lời nói khiến khán giả càng thêm ghét.

Nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại' lấy 'nước mắt' khán giả giữa lúc phim bị chê tơi tả
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Dù nội dung và diễn viên phim "Cha tôi, người ở lại" bị chê tơi tả nhưng bù lại nhạc phim lại rất "được lòng" khán giả.

Ra mắt 2 cuốn sách đầu tiên về AI trong y học tại Việt Nam
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Đó chính là hai cuốn sách "Cuộc cách mạng AI trong y học: GPT-4 và hơn thế nữa" và "Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học".

Sống chung với Shark Bình, Phương Oanh 'lột xác' hơn cả thời son rỗi
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh mới đây lại khiến nhiều mẹ bỉm sữa khen hết lời khi khoe vóc dáng đẹp với váy bó sát.

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Ông Bình lâm trọng bệnh, bà Liên bất ổn tâm lý vì chuyện quá khứ
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 40 phim "Cha tôi, người ở lại", trước căn bệnh của ông Bình, cả nhà lo lắng bày tỏ sẵn sàng hiến thận trong trường hợp cần thiết.

Động thái gây chú ý của người từng bị Hoa hậu Thùy Tiên xé giấy nợ
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam, mọi động thái của bà Đặng Thùy Trang - người từng bị nàng hậu xé giấy nợ nhận sự quan tâm của dư luận.

Sao mai Huyền Trang gây xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Sao mai Huyền Trang vinh dự và tự hào khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" được tổ chức tại sân khấu quảng trường Ba Đình.

Động thái gây chú ý của người từng bị Hoa hậu Thùy Tiên xé giấy nợ
Giải tríGĐXH - Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam, mọi động thái của bà Đặng Thùy Trang - người từng bị nàng hậu xé giấy nợ nhận sự quan tâm của dư luận.