3 giọng ca trẻ “cứu vớt” cả đêm thi thứ 3 của Giọng hát Việt

| Giải trí

GiadinhNet- Tối qua (9/6), nhờ có 3 giọng ca trẻ ở cuối chương trình mà đêm thứ 3 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2013 thoát được sự một màu và nhàn nhạt. Tuy nhiên, HLV lại sử dụng quá nhiều chiêu thức cũ khi “dụ” thí sinh về đội mình.

Điều khiến đêm thứ 3 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2013 có điểm nhấn chính là cặp đôi Diễm Hương, Hoàng Oanh em gái của "sư tử" Kim Loan, cựu thành viên của độiTrần Lập trong Giọng hát Việt 2012 và Vũ Cát Tường – một tác giả trẻ khá nổi tiếng ở Sài Gòn.

Trần Thị Diễm Hương (đến từ Đồng Nai) chọn ca khúc tiếng Anh “What’s up” để thể hiện. Với giọng hát đầy nội lực, phong cách biểu diễn tự nhiên, biết cách tạo dấu ấn… tuy chưa thoát hoàn toàn khỏi cái bóng của người hát trước, nhưng Diễm Hương đã được cả Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Nhung cùng chọn. Cô gái này đã chọn đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng để đầu quân.
3 giọng ca trẻ “cứu vớt” cả đêm thi thứ 3 của Giọng hát Việt 1

3 giọng ca trẻ “cứu vớt” cả đêm thi thứ 3 của Giọng hát Việt 2

Diễm Hương cùng chị gái Hoàng Oanh cùng tham gia Giọng hát Việt 2013 và đã có 2 phần thi khá ấn tượng

Trần Thị Hoàng Oanh, là chị gái của Trần Thị Diễm Hương cũng chọn một ca khúc tiếng Anh có nhan đề “Zombie”. Tiết mục của Hoàng Oanh không chỉ gây bất ngờ đối với khán giả xem truyền hình mà cả 3 HLV trong trưởng quay. Không chỉ giống chị gái Kim Loan của mình ở điểm cháy hết mình khi hòa vào âm nhạc, mà ở ca khúc “Zombie”, Hoàng Oanh còn làm mọi người trầm trồ bởi một ngoại hình xinh xắn, chất giọng khỏe, đầy nội lực và một cá tính âm nhạc rất mạnh. Quốc Trung trong câu nói đùa mang tính “đá đểu” Mỹ Linh đã phải thừa nhận: “Tí nữa chị Mỹ Linh sẽ băn khoăn liệu em hát tiếng Việt có hay được như thế không?”. Với phần biểu diễn xuất sắc này mà Hoàng Oanh đã được cả 4 HLV chọn. Cuối cùng cô chọn Hồng Nhung vì thấy vị HLV này có điểm gần với cá tính âm nhạc của mình.
3 giọng ca trẻ “cứu vớt” cả đêm thi thứ 3 của Giọng hát Việt 3

Vũ Cát Tường đã phần nào làm đã cơn khát của những khán giả theo dõi Giọng hát Việt 2013

Điểm nhấn cuối cùng và cũng là người được khá nhiều khán giả mong chờ chính là cô thí sinh mang phong cách tomboy Vũ Cát Tường, 21 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh. Vũ Cát Tường chính là tác giả của ca khúc “Đông” mà thí sinh Trúc Nhân từng thể hiện trong liveshow 9 của Giọng hát Việt 2012. Cô bé tuổi 21 này đã thuyết phục cả 4 vị HLV ngay từ phút đầu tiên khi thể hiện lại ca khúc “Đông” do chính mình sáng tác. Vũ Cát Tường không chỉ cho mọi người thấy sự thông minh và chuyên nghiệp trong việc xử lý bài hát, nhất là ở những đoạn trầm – đoạn mà HLV Hồng Nhung cho là còn khó hơn cả hát cao. Cát Tường còn ăn “điểm” ở cả chính sự phá cách và trong sáng trong việc thể hiện. Cuối cùng cô đã chọn Mr. Đàm – một trong những người tha thiết có cô.
 
Ngoài 3 yếu tố nổi bật kể trên thì đêm thứ 3 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt mùa giải thứ 2 không có nhiều nổi bật. Thậm chí, so với đêm thứ 2, đêm thi tối qua có màu sắc âm nhạc đều đều, nhàn nhạt… nhất là ở tiết mục thứ 8 trở về trước. Đặc biệt, ở các ca khúc tiếng Anh, thí sinh không những phát âm không chuẩn mà còn học thuộc bài một cách rất máy móc. Nghĩa là ở phần thể hiện, họ chưa có nhiều sáng tạo, còn bắt chước các giọng ca đi trước quá nhiều.
3 giọng ca trẻ “cứu vớt” cả đêm thi thứ 3 của Giọng hát Việt 4

4 HLV vẫn còn sử dụng quá nhiều "bổn cũ"

Riêng về 4 vị HLV, dấu hiệu của sự nhập cuộc đã rõ. Cả 4 người đã biết tạo kịch tính, đưa ra những màn “đấu đá” đầy hài hước và thể hiện sự quyết liệt khi tranh dành thí sinh về đội của mình. Bên cạnh đó, trong các phần nhận xét, dù mỗi người một vẻ nhưng mỗi người đều cho thấy cái “tầm” của mình. Cách nhìn nhận phần thể hiện của thí sinh đã đi gần đến việc chỉ ra được những hạn chế và thế mạnh, điểm cộng và điểm trừ của mỗi một cá nhân.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của cả 4 vị HLV là sử dụng chiêu cũ quá nhiều. Một hình ảnh Quốc Trung đứng dậy chỉ tay vào đầu mỗi khi thuyết phục thí sinh về đội của mình khiến người xem có cảm giác vị nhạc sỹ gốc Hà Nội này quá nhàm và nhạt. Thêm nữa, ở những phần tranh dành thí sinh, Quốc Trung tỏ ra kiệm lời không cần thiết. Anh cũng chưa thể hiện được sự quyết liệt và dứt khoát khi đưa ra những lời thuyết phục của mình. Người ta có cảm giác anh quá “cố định” với hình ảnh "cụ rùa không bon chen".

HLV Mỹ Linh với câu nói bất hủ: “Chị nghĩ là em phải về với chị…”, “Chỉ chị mới có khả năng giúp em….”, hay “Phía sau chị có cả một êkip chuyên nghiệp…” lặp lại không biết bao nhiêu lần trong các đêm thi. Và chính sự một màu này khiến người ta có cảm giác Mỹ Linh vẫn đầy lúng túng và gượng gạo khi cố thể hiện tròn vai trên ghế nóng. Đấy là chưa kể, có những chỗ, Mỹ Linh do quá vội vàng trong nhận xét nên bị "hớ". Chẳng hạn, việc Mỹ Linh so sánh ngoại hình với giọng hát của thí sinh Nguyễn Văn Tây (23 tuổi, Đà Nẵng) đã làm Quốc Trung phản đối ngay: "Thí sinh thế này mà bảo người ta không khỏe".

Trong số 4 vị HLV thì Hồng Nhung dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là một Hồng Nhung  khéo léo đến nghệ thuật. Từ cách cười cho đến cách nhận xét, “đá xéo” nhưng vị HLV khác, Hồng Nhung cũng khiến người xem có cảm giác chị đang đóng kịch. Nhưng “bổn cũ” kiểu như: “Nhìn em tôi lại nhớ tôi thời còn bé…”; “Nhìn em tôi lại nhớ đến Hồng Nhung ở tuổi 17, cắt tóc ngắn và hát “Papa” trên sân khấu…” hay “Giọng như em phải về đội của chị, chị sẽ không chỉnh sửa nhiều mà cố gắng để em chính là em…”… cũng được Hồng Nhung lặp lại rất nhiều. Rồi cả câu cửa miệng “Em hát rất hay” dù không chọn thí sinh đó và cả cái ôm rất xã giao mỗi khi chia tay thí sinh rời khỏi sân khấu cũng rất Hồng Nhung.

Kết quả tối qua, Mỹ Linh chọn được 2 thí sinh, Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng đều dành được 4 “chiến binh” về đội của mình. Riêng Quốc Trung chỉ có 1 thí sinh.

Khánh Toàn

hatunglong
Ý kiến của bạn
Tags:
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Lê Phương gây chú ý

Lê Phương gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.