6 năm làm vợ hai, chồng không cho có bầu vì muốn tập trung nuôi con vợ trước
Thương hai con thiếu vắng tình cảm của mẹ, anh bắt tôi chưa được có bầu. Trong khi đó, tuổi của tôi ngày một lớn và tôi luôn khao khát có một đứa con do chính mình sinh ra.
Những ngày đầu khi quen và yêu anh, tôi biết việc làm vợ hai không hề dễ dàng. Rất nhiều người khuyên tôi nên cân nhắc thật kĩ vì anh đã qua một đời vợ, giờ lại nuôi hai con nhỏ.
Cảnh làm vợ lẽ không bao giờ là đơn giản. Thế nhưng vì tình yêu (và có cả một chút lòng thương) với anh mà tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Mọi khó khăn về vật chất, chịu nhiều điều tiếng, gánh những rắc rối cảnh “vợ nọ, con kia” tôi đều có thể trải qua được hết. Duy chỉ có một điều tôi không thể nào chịu đựng nổi, điều mà tôi chưa từng hình dung trước đó: Cưới nhau về, anh không muốn tôi sinh thêm con!
Lí do của chồng tôi là: “Hai đứa nó đã khổ vì không có mẹ, giờ em đẻ thêm, các con sẽ tủi thân, hơn nữa kinh tế cũng sẽ khó khăn. Em cứ đợi vài ba năm nữa rồi tính”.
Cưới nhau về, anh không muốn tôi sinh thêm con! Lí do của chồng tôi là: “Hai đứa nó đã khổ vì không có mẹ, giờ em đẻ thêm, các con sẽ tủi thân hơn nữa kinh tế cũng sẽ khó khăn. Em cứ đợi vài ba năm nữa rồi tính”. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đã từng có một đời vợ. Người đàn bà đó bỏ đi sau 7 năm chung sống. Chị ta chê anh nghèo, chê cuộc sống quá cực khổ nên muốn tìm cơ hội giải thoát cho chính mình.
Chị ta để lại hai đứa con cho anh nuôi rồi đi lấy chồng mới. 2 năm sau ngày anh ly hôn, tôi mới gặp và yêu anh.
Nói đúng hơn, tôi thương anh và các cháu. Anh hiền lành, chịu thương chịu khó, chỉ có điều gia đình kinh tế còn eo họp nên cuộc sống mới chật vật. Vậy là bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên can, 27 tuổi, tôi lên xe hoa với một người đàn ông từng có vợ.
Đám cưới của tôi cũng chỉ diễn ra nhỏ nhỏ, mời vài người thân quen vì tôi không muốn làm rình rang, tiết kiệm tiền.
Sau khi cưới, anh bảo tôi từ từ hãy sinh con, tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ việc đó là hợp lí vì chúng tôi chưa có nhiều tiền. Tôi và chồng lao vào làm, tôi chăm sóc con riêng của chồng cực kì chu đáo.
Trong thâm tâm tôi thực sự thương các con, chúng quá bất hạnh khi còn nhỏ mà phải chịu cảnh bị mẹ ruột bỏ rơi. Tình yêu của tôi dành cho các con chính chồng cũng hiểu được. Anh luôn cảm kích vì tôi đã yêu thương các con như thế.
Tình yêu của tôi dành cho các con chính chồng cũng hiểu được. Anh luôn cảm kích vì tôi đã yêu thương các con như thế. (Ảnh minh họa)
Nhưng chính lòng tốt đó của tôi đã khiến anh có quyết định cực kì ích kỉ. Nhìn các con hạnh phúc được tôi chăm nom, chồng lại không muốn tôi sinh con thêm nữa.
Anh cứ lần lữa, lần lữa mãi không đồng ý có con. Anh sợ đẻ con ra tôi sẽ chỉ thương con mình mà ghét bỏ con riêng của chồng.
Hơn 3 năm qua đi, tôi bắt đầu khao khát làm mẹ. Tôi muốn được có một đứa con cho riêng mình. Nhưng chồng tôi thì không. Anh tìm mọi cách thoái thác.
Khi thì bảo đợi con bé lớn vào lớp 1, lúc lại bảo đợi dư giả bạc tiền… Cứ thế, tôi làm vợ anh gần 6 năm mà vẫn chưa thể mang bầu. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa.
Cho tới cách đây 2 tuần, trước sự phản ứng gay gắt của tôi, anh mới nói thật thái độ của mình: “Anh không muốn sinh con nữa. Anh nghĩ như thế là đủ rồi. Các con rất ngoan và coi em như mẹ. Đâu cứ nhất thiết phải mình sinh con.
Công sinh không bằng công dưỡng, em cứ nuôi các con sau này chúng sẽ yêu thương và trân trọng em còn hơn mẹ ruột. Chắc chắn sau khi sinh, em sẽ không thể nào quan tâm, chăm sóc các con được như bây giờ nữa. Em không thấy chúng đáng thương sao?”
Trước thái độ quả quyết của anh, tôi thực sự chán nản vì nghĩ mình lấy về chỉ như một người phục vụ chứ không phải người vợ. Nếu anh yêu thương tôi, anh phải hiểu cho khao khát của tôi. (Ảnh minh họa)
Những lời anh nói cứ như thể tôi là người phải có trách nhiệm với cuộc đời của hai bé, việc tôi sinh con là có lỗi với họ vậy. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà, tôi cũng muốn có con, muốn được làm mẹ.
Trước thái độ quả quyết của anh, tôi thực sự chán nản vì nghĩ mình lấy về chỉ như một người phục vụ chứ không phải người vợ. Nếu anh yêu thương tôi, anh phải hiểu cho khao khát của tôi.
Mặc dù không muốn nhưng nếu như đây là quyết định của anh, có lẽ, tôi sẽ lại là người vợ thứ hai bỏ anh mà đi… Nhưng hi sinh nào cũng cần phải được đền đáp…
Theo Khám phá
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 5 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 15 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.