Hà Nội
23°C / 22-25°C

8X Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Thứ sáu, 08:10 14/10/2022 | Chuyện vợ chồng

Theo tiếng gọi của tình yêu, nữ y tá Việt Nam vượt hơn 3.000km sang Ấn Độ làm dâu.

Ai cũng bảo quá liều lĩnh vì quyết định nghỉ công việc gắn bó suốt 8 năm để sang Ấn Độ định cư, làm dâu xa xứ nhưng chị Đỗ Thị Ý (36 tuổi) cảm thấy may mắn vì tìm được mảnh ghép phù hợp và được bên cạnh người mình yêu thương.

Nữ Y tá Việt nên duyên với doanh nhân Ấn Độ qua app hẹn hò

Người bạn đời của chị Ý là anh Porithosh Shetty (44 tuổi, người Ấn Độ). Cả hai bén duyên qua ứng dụng hẹn hò. Vốn xuất ngoại mỗi năm một lần và đam mê trải nghiệm lặn biển, tháng 10/2019, anh Porithosh Shetty quyết định tới Việt Nam, chọn Đà Nẵng làm điểm đến.

Khi đang quá cảnh ở TP. Hồ Chí Minh, anh Porithosh Shetty mở ứng dụng hẹn hò và quét trúng chị Ý (làm y tá tại một trung tâm y tế quận 5). Ban đầu anh Shetty nhắn tin làm quen nhưng chị Ý không trả lời. Dù chỉ nhìn thấy đối phương qua ảnh, anh vẫn như "say nắng" người phụ nữ Việt có nụ cười thân thiện. Khi đã về nước, anh vẫn kiên trì hỏi lý do vì sao đối tượng từ chối trò chuyện với mình.

Chị Ý tiết lộ, có chút dè chừng với đàn ông ngoại quốc. Thấy anh gặng hỏi nhiều lần, chị mới lịch sự trả lời. Từ đó, cả hai bày tỏ quan điểm cho đối phương biết. Hóa ra, cặp đôi đều mong muốn tìm một nửa chân thành, nghiêm túc để đi đến hôn nhân.

8X Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Chị Ý làm dâu hào môn ở Ấn Độ

Từ đó, cặp đôi Việt - Ấn "bắt sóng" được nhau. Cùng hoàn cảnh đã từng đổ vỡ hôn nhân, chị Ý và anh Shetty càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Những cuộc trò chuyện thông qua google dịch, video trở thành cầu nối khiến đôi bên dần có cảm tình với nhau hơn.

Dù mới quen nhưng chị Ý có linh cảm đây là "định mệnh" của đời mình. Sau 1 tuần trò chuyện, anh Shetty đã đề nghị sang Việt Nam gặp gỡ bạn gái. Nhưng khi cân nhắc những lý do công việc, chị Ý đã quyết định sang Ấn Độ gặp anh.

"Anh ấy quá bận, chỉ sang được 3 - 4 ngày nhưng mình nghĩ thời gian ngắn như vậy không đủ để mình tìm hiểu một người. Và anh ấy gợi ý "em có thể đến Ấn Độ thăm anh trước". Tôi tin vào linh cảm, tin vào người đàn ông này nên đã đồng ý luôn không nghĩ ngợi gì.", chị nhớ lại.

Vậy là sau 1 tháng quen nhau qua mạng, cô gái Việt vượt hơn 3.000km từ TP. Hồ Chí Minh sang Bangalore, Ấn Độ để gặp tình yêu. Khi đáp xuống sân bay, chị Ý có chút bất ngờ khi bạn trai ăn mặc rất đơn giản với áo thun, quần jeans và đi dép lào. Chuyến đi trong vòng 20 ngày, chị Ý có thời gian tham quan không gian sống và gặp gỡ các thành viên trong gia đình anh Shetty.

8X Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

8X Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Cặp đôi Việt - Ấn bén duyên qua ứng dụng hẹn hò.

Vừa đặt chân đến nhà bạn trai, chị Ý không khỏi choáng ngợp với cơ ngơi rộng 20.000m2 vừa để ở và kinh doanh khu resort tiệc cưới, khi vào nhà mấy lượt cửa, cả chục người giúp việc lẫn bảo vệ cúi chào.

"Đến khu nhà ở thì tôi thấy gara rất rộng, chứa cả chục cái xe hơi và mô-tô. Ngoài ra, còn có 10 người giúp việc, mỗi người chỉ làm một công việc như nấu ăn, chăm sóc thú cưng, làm vườn...", chị Ý nói.

Ban đầu, chị Ý lo ngại gia đình bạn trai sẽ phản đối con trai lấy vợ ngoại quốc nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ anh Shetty đã có cảm tình với chị Ý, khen chị xinh và hiền. Không những vậy, bà còn bày tỏ ủng hộ và thoải mái cho hai con tự tìm hiểu nhau, khi nào muốn kết hôn thì nói với bà.

Đúng một tháng sau khi về nước, chị Ý quyết định xin nghỉ công việc đã gắn bó 8 năm để quay trở lại Ấn Độ lần hai, xua tan nỗi nhớ của cặp đôi yêu xa. Chuyến đi lần này kéo dài 3 tháng đã giúp cả hai vun đắp tình cảm và đi đến quyết định gắn bó trọn đời.

Hết hạn visa 3 tháng, chị Ý về nước làm thủ tục chuẩn bị đăng ký kết hôn. Nhưng đúng lúc này dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam nên cặp đôi không thể gần nhau. Mất 1 năm 7 tháng yêu xa, cặp đôi mới chính thức đoàn tụ ở Ấn độ.

Cuộc sống hạnh phúc

Tháng 4/2022, cặp đôi đã tổ chức đám cưới ấm cúng ngay tại khu resort của gia đình. Do cả hai đều kết hôn lần hai nên họ không tổ chức kiểu truyền thống mà theo ý tưởng riêng, phong cách hiện đại. Chị Ý cùng lúc mặc 3 bộ trang phục gồm: Đồ truyền thống Ấn Độ; bộ váy cưới hiện đại và bộ áo dài đỏ truyền thống Việt Nam. Trong tiệc cưới, mẹ chồng còn tặng con dâu bộ trang sức bằng kim cương, bà ngoại chồng cũng tặng 1 lượng vàng.

Tình yêu đẹp xuyên biên giới của cặp đôi U40 khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Làm dâu hào môn, chị Ý không phải làm việc nhà. Thời gian rảnh chị tập thể thao, cùng chồng đi công tác. Chồng là doanh nhân nên cuộc sống của chị Ý vô cùng vui vẻ, thường có những bữa tiệc tùng với bạn bè đối tác.

Trong đám cưới, chị Ý mặc ba trang phục khác nhau

Sự khác biệt về văn hóa, thói quen sinh hoạt không làm khó được cô dâu Việt, chị hòa nhập rất nhanh. Duy nhất, về mặt ngôn ngữ giao tiếp chị Ý còn hạn chế, anh Shetty luôn hỗ trợ vợ. Biết chị nói tiếng Anh chưa tốt nên khó giao tiếp với gia đình chồng, anh luôn dặn mọi người hãy nói chậm.

Gia đình chồng cũng gọi chị với cái tên thân mật là Yuly. Mẹ chồng cũng cực kỳ tâm lý với con dâu Việt.

8X Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Đại gia đình chị Ý và anh Shetty

Chia sẻ thêm về cuộc sống làm dâu hào môn ở Ấn Độ, chị Ý tiết lộ có những chi tiết phải đặc biệt chú ý như: Chủ nhà ở đây chỉ đi cửa chính, cửa sau bếp của người giúp việc. Trong nhà người giúp việc đi bên tay phải, nên chủ nhà đi bên tay trái. Thỉnh thoảng chị vào bếp trổ tài nấu món Việt đãi gia đình chồng, nguyên liệu đều được người giúp việc chuẩn bị sẵn hết.

Với chị Ý, chồng là người nói ít làm nhiều, chính điều này đã cưa đổ chị. Cặp đôi dự kiến sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hết năm nay, sang năm anh chị sẽ tập trung vào chuyện con cái.

Bi kịch từ việc mẹ ngủ chung phòng với con trai đã lớn vì yêu thương quá mứcBi kịch từ việc mẹ ngủ chung phòng với con trai đã lớn vì yêu thương quá mức

GiadinhNet - Con trai vì quá ngột ngạt bởi tình yêu thương quá mức của mẹ, anh quyết định dọn ra khỏi nhà và sống cùng bạn gái. Điều này khiến mẹ anh làm ra một việc không thể tưởng tượng.

Theo Người Kết Nối

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Top