
Cristiano Ronaldo chia tay World Cup 2022 sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1. (Ảnh: Reuters)
Gần một ngày sau khi Bồ Đào Nha dừng bước tại tứ kết World Cup 2022 sau trận thua 0-1 trước Morocco, Ronaldo đã lên tiếng. Trên Instagram, anh đã có những lời trần tình rất dài.
Cristiano Ronaldo chia tay World Cup 2022 sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1. (Ảnh: Reuters)
Trong đó, Ronaldo viết: "Vô địch World Cup với tuyển Bồ Đào Nha là ước mơ to lớn và tham vọng lớn nhất của tôi. Dù đã từng giành nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có những danh hiệu với Bồ Đào Nha, nhưng đưa tên tuổi của đất nước tôi lên đỉnh thế giới mới là điều tôi khát khao nhất.
Tôi đã chiến đấu hết mình vì nó. Trong 5 lần dự World Cup và đều ghi bàn trong vòng 16 năm qua, tôi đã được thi đấu cùng nhiều cầu thủ vĩ đại và được ủng hộ bởi hàng ngàn người dân Bồ Đào Nha. Tôi luôn dành hết những gì tốt nhất trên sân cỏ và không bao giờ bỏ cuộc.
Thật đáng tiếc khi hôm qua, giấc mơ đã khép lại. Không đáng để phản ứng nóng giận. Tôi muốn mọi người hiểu rằng rất nhiều thứ đã được nói, được viết ra, nhưng sự tâm huyết của tôi dành cho Bồ Đào Nha là không bao giờ thay đổi. Tôi luôn chiến đấu vì mục tiêu của nhiều người, và không bao giờ tôi quay lưng với các đồng đội và tổ quốc.
Bức tâm thư của Ronaldo trên Instagram nhận được rất nhiều sự quan tâm - Ảnh chụp màn hình
Giờ thì không còn nhiều điều để nói. Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ chỉ đẹp khi nó dang dở. Giờ là lúc để mọi người tự đưa ra kết luận của mình".
Ngay lập tức, Ronaldo nhận được những bình luận từ chính các ngôi sao, huyền thoại trên thế giới. "Vua bóng đá" Pele, người đang ở trong tình trạng sức khỏe không tốt thời gian qua, là một trong số đó. Ông viết rằng: "Cảm ơn vì đã khiến chúng tôi mỉm cười, bạn của tôi".
Kylian Mbappe, ngôi sao tuyển Pháp đang dự World Cup, thì bình luận với hình ảnh vương miện và con dê, ngụ ý nói rằng Ronaldo là "vua" và là "cầu thủ vĩ đại".
Sau khi chia tay World Cup 2022 trong nước mắt, Cristiano Ronaldo đã cùng gia đình rời Qatar bằng máy bay riêng. Toàn đội Bồ Đào Nha cũng đã lên đường về nước sau thất bại trước Morocco.
Gulfstream G200 là máy bay phản lực hai động cơ được Ronaldo mua vào năm 2015 với giá 20 triệu bảng (khoảng 24 triệu USD). Chiếc chuyên cơ có thể đạt vận tốc tối đa hơn 900 km/h và phạm vi bay lên tới hơn 6.000 km, đủ sức đưa Ronaldo cùng gia đình về thẳng Bồ Đào Nha.
Hiện tại, tương lai của Cristiano Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha vẫn đang bỏ ngỏ. Trước đó, CR7 từng tuyên bố mình muốn tham dự EURO 2024, nhưng trong bức tâm thư trên trang cá nhân thì tiền đạo này lại kết thúc đầy ẩn ý.
Ronaldo sẽ phải đối mặt với điều gì trong sự nghiệp sau World Cup 2022
Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.
GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.
Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.
Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.
Một cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một cánh cửa bí ẩn 245 năm tuổi trong quá trình cải tạo ngôi nhà mới mua của mình.
Thông tin về trận đấu boxing đầu tiên của các robot đã thu hút sự chú ý lớn.
Con trâu bạch tạng nặng 1.500 kg được trả tới 3,9 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán.
GĐXH - Cụ ông tiết lộ, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.
GĐXH - Cuộc sống thật phía sau hình ảnh “thần đồng Vi Thần” mộc mạc khiến hàng triệu người quan tâm.
Mô hình công ty giả vờ làm việc đang thu hút thanh niên thất nghiệp Trung Quốc, tuy nhiên không ít người lên tiếng chỉ trích dịch vụ này.
GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.