|
|
|
Nguyễn Thị Ánh Ngọc trong giây phút đăng quang. |
Chia sẻ với chúng tôi Ngọc nói: “Đến bây giờ mình vẫn còn rất vui và hạnh phúc khi giành vương miện hoa hậu. Thực ra các bạn tham gia cuộc thi cùng mình đều rất đẹp, một vẻ đẹp không chỉ toát lên từ vẻ bề ngoài mà từ cả tâm hồn bên trong. Các bạn đều xứng đáng đạt được giải nhất. Mình chỉ may mắn hơn các bạn 1 chút mà thôi”.
Được biết, Ánh Ngọc bị vẹo cột sống bẩm sinh. Năm 15 tuổi cô trải qua một ca phẫu thuật cột sống. Thật không may ca mổ không thành công, Ngọc vĩnh viễn phải ngồi xe lăn. Sau khi nghe bác sĩ báo tin Ngọc mất đi cảm giác của đôi chân vĩnh viễn, cô cảm thấy suy sụp và bi quan. Lúc đó gia đình Ngọc, đặc biệt là mẹ đã ở bên cạnh và động viên cô rất nhiều. Vượt lên trên những đau đớn mà bệnh tật mang lại, Ngọc tập quen dần với việc ngồi xe lăn, và tiếp tục nuôi giấc mơ tới trường.
Cô tập trung vào học tập và khát khao trở thành một nhà tâm lí giỏi, bởi theo Ngọc “Chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác cũng là tự chữa lành vết thương tâm hồn cho chính mình. Và những nỗ lực của cô đã được bù đắp xứng đáng. Năm 2010 cô đã đỗ vào khoa Tâm lý trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội. Những tháng ngày xa gia đình để bắt đầu cuộc sống sinh viên ở Hà Nội với bao những khó khăn, bỡ ngỡ, Ngọc luôn tâm niệm: “Cuộc sống là đấu tranh, chấp nhận và vượt qua”.
Những ngày tháng học tập ở trường, Ngọc không chỉ nỗ lực học tập tốt mà còn là một thành viên tích cực của câu lạc bộ Hoa đá - một câu lạc bộ dành cho người khuyết tật thuộc ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN nhằm kêu gọi giúp đỡ những người khuyết tật về cả vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên chiến thắng số phận. Bên cạnh đó Ngọc còn là hội viên tích cực của trung tâm sống độc lập người khuyết tật Hà Nội.
|
|
|
Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng Ngọc luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. |
Tham gia cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”, Ngọc đã xuất sắc là 1 trong 5 thí sinh lọt vào vòng thi vấn đáp của đêm chung kết. Ban tổ chức đã đặt ra một câu hỏi duy nhất cho 5 thí sinh để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất đó là: “Ngọn nến cũng có ngọn nến cong và ngọn nến thẳng, bạn suy nghĩ và giải thích như thế nào về nội dung câu hỏi này?”. Trong phần trả lời của mình Ngọc đã tự nhận: “Tôi là ngọn nến cong hai lần… Cây nến không có quyền lựa chọn cho mình hình dáng cong hay thẳng từ khi được sinh ra nhưng nếu cháy hết mình nó có thể tỏa sáng. Số phận đã khiến tôi trở thành một ngọn nến cong nhưng ngọn nến cong đó giờ đang trưởng thành và sẽ tỏa sáng”.
|
|
|
Nguyễn Thị Ánh Ngọc và ca sĩ Thái Thùy Linh trong đêm chung kết: Vẻ đẹp vầng trăng khuyết. |
Ngọc cũng chia sẻ thêm: Khi tham gia cuộc thi này cô muốn có cơ hội nói lên tiếng nói của người khuyết tật, để có thể có thêm sự tự tin, những trải nghiệm ghi dấu quãng thời gian sinh viên của mình.
Chia sẻ về những dự định cho tương lai Ngọc nói : “Mình ước mơ trở thành 1 nhà trị liệu tâm lý, và hiện tại mình đang có ý tưởng về 1 dự án về dịch vụ trợ giúp tâm lý cho người khuyết tật. Mình mới theo học 1 lớp viết đề xuất dự án của Trung tâm Sống độc lập, và cô giáo đã gợi ý cho mình xây dựng thành dự án thành lập Trung tâm trợ giúp tâm lý cho người khuyết tật. Hiện giờ thì nó đang dừng ở giai đoạn viết đề xuất dự án. Mình hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, dự án có thể được triển khai trên thực tế”. Chúc cho những ước mơ đẹp của Ánh Ngọc sẽ sớm trở thành hiện thực.
Trương Minh Ngọc