Anh thợ sửa xe đạp 'khùng' cứu trăm người bị nạn, mặc kệ bị dọa đốt nhà

| Xã hội

Công việc chính là thợ sửa xe đạp, làm việc đầu tắt mặt tối nhưng hễ thấy ai gặp nạn trên đường, người đàn ông 40 tuổi ở Bình Dương lại bỏ việc cứu giúp người bị nạn.

Nhắc đến tên Hựu xe đạp hay Hựu “khùng”, cánh tài xế và người dân thường qua lại trên tuyến đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) không còn gì xa lạ, bởi anh đã hàng trăm lần cứu giúp người bị tai nạn giao thông trên con đường được xem là “tử thần” này.

Người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Nơi ở của anh Lê Anh Hựu (40 tuổi, quê Vĩnh Phúc) là một cửa hàng buôn bán, cũng là tiệm sửa xe đạp, nằm trên tỉnh lộ 743 tấp nập xe cộ qua lại.

Thấy khách đến, chưa kịp mời khách ngồi, anh Hựu đã vội vứt chiếc tua-vít cầm trên tay xuống nói: “Chờ tôi một chút nhé, lại có người bị tai nạn”, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đường, nơi một người đi xe máy vừa bị té ngã cách nhà khoảng 30m.

Anh thợ sửa xe đạp khùng cứu trăm người bị nạn, mặc kệ bị dọa đốt nhà - Ảnh 1.
Anh Lê Anh Hựu cứu giúp hàng trăm người gặp nạn

Vừa tới nơi, trong khi mọi người xung quanh đang nhốn nháo chưa biết làm gì, anh Hựu đã nhanh tay nâng chiếc xe máy bị ngã lên để rút chân nam thanh niên bị ngã ra, sau đó dìu vào vỉa hè, cởi nút thắt ở mũ bảo hiểm để người bị nạn dễ thở. Mọi động tác của anh thuần thục như một người cấp cứu chuyên nghiệp.

Khi người bị nạn đã qua cơn nguy hiểm, anh chạy về nhà lấy xe máy rồi cùng một người dân chở nam thanh niên này đến bệnh viện cấp cứu.

Anh thợ sửa xe đạp khùng cứu trăm người bị nạn, mặc kệ bị dọa đốt nhà - Ảnh 2.
Một thanh niên bị ngã xe máy được anh Hựu và người dân cứu giúp

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hựu cho biết, do cuộc sống khó khăn nên anh rời quê Vĩnh Phúc vào Bình Dương lập nghiệp hơn 20 năm nay. Ban đầu anh làm nghề buôn bán trái cây rồi làm thợ cắt tóc dạo, sau đó thì bén duyên với nghề sửa xe đạp.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Hựu cho hay hơn 20 năm sống tại đây anh chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn qua khu vực này, đã số là do va chạm giữa xe máy với các loại ô tô, mỗi lần thấy ai gặp nạn, lập tức anh ra hỗ trợ, đưa đi cấp cứu kịp thời.

“Những lúc như vậy tôi không nghĩ gì nhiều, trong đầu chỉ biết là làm sao để giúp đỡ người ta qua cơn hoạn nạn. Tính ra tôi đã đưa cả trăm người đi cấp cứu, các bác sĩ tại bệnh viện cũng quen mặt tôi luôn. Nhiều người còn nói tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa” - anh Hựu bày tỏ.

Anh thợ sửa xe đạp khùng cứu trăm người bị nạn, mặc kệ bị dọa đốt nhà - Ảnh 3.
Ngoài thời gian sửa xe đạp, anh Hựu giúp vợ bán nước cam để kiếm thêm thu nhập

Làm việc nghĩa là vậy, nhưng không phải lần nào anh cũng nhận được lời cảm ơn của người bị nạn, thậm chí còn bị hiểu lầm.

Anh kể cách đây không lâu, khi đưa một người phụ nữ đi xe máy va chạm với xe container vào nhập viện cấp cứu. Khi mọi thủ tục hoàn tất thì các bác sĩ và bảo vệ tại đây nghĩ anh là người gây tai nạn nên giữ lại không cho về, bắt phải chờ công an tới giải quyết. Lần đó anh về đến nhà khi đã qua ngày mới...

Tự lắp camera theo dõi giao thông

Tiếp tục câu chuyện, anh Hựu cho hay còn rất nhiều trường hợp khi anh đến hòa giải sau tai nạn thì bị tài xế dọa đánh, đưa người vào viện thì người nhà tưởng anh là người gây tai nạn nên lăng mạ, lao vào hành hung.

Mới đây, khi đang ngồi trong nhà ăn tối, anh nghe tiếng động mạnh ngoài đường, chạy ra mới thấy một thanh niên đi xe máy tông vào một người đi bộ qua đường té ngã bất tỉnh.

Khi anh cùng một số người dân xung quanh định đưa thanh niên này đi viện thì bất ngờ người này tỉnh lại chửi bới, đe dọa vì nghĩ anh là người đi bộ gây tai nạn. Chưa dùng lại, ít phút sau thanh niên quay lại hăm dọa đốt nhà anh vì nghĩ anh liên quan đến đến vụ tai nạn vừa xong. Chỉ khi anh Hựu gọi điện thoại báo công an đến giải quyết thì thanh niên này mới rời đi.

Nhiều lần bị vạ lây như vậy nhưng anh vẫn không ngại giúp đỡ người bị nạn, dù nhiều lúc cũng cảm thấy hơi chạnh lòng về cách ứng xử của người mình từng giúp đỡ.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn trên đoạn đường xung quanh nhà mình, anh bàn với vợ quyết định bỏ hàng triệu đồng lắp camera phía ngoài đường để quan sát tình hình giao thông, cung cấp dữ liệu cho lực lượng chức năng khi cần.

Một cán bộ CSGT Công an thị xã Thuận An cho biết, trong quá trình xử lý tai nạn, lực lượng chức năng nhận được nhiều hình ảnh, video trích xuất từ camera này ghi lại diễn biến vụ việc. Từ những thông tin trên, công an nhanh chóng điều tra và xác định được nguyên nhân chính xác để xử lý nhanh, đúng quy định của pháp luật.

Camera được anh Hựu tự bỏ tiền túi lắp đặt để theo dõi giao thông

Ngoài góp phần vào việc giải quyết tình hình giao thông, anh Hựu còn phối hợp và cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi được hỏi những việc làm của mình có được đơn vị nào ghi nhận không, anh Hựu cười xòa cho hay cứu giúp người là điều ai cũng nên làm, đó là lương tâm và tình người với nhau, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được ai ghi nhận hay biết ơn.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều nhà xưởng được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn nằm san sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện mắc chằng chịt, nhiều mối nối tạm bợ cùng việc tập kết vật liệu dễ cháy đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Thời sự -

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Đáng chú ý, thành phố bổ sung tuyến metro 2A kéo dài đến Xuân Mai và tuyến metro số 3 kéo dài đến Sơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Đời sống -

GĐXH - Từ những cuộc điện thoại, buổi gặp gỡ sau giờ học hay những lần kiểm diện cuối tuần, lực lượng Công an ở Nghệ An kiên trì đồng hành, cảm hóa thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cách làm từ sớm, giúp nhiều em rời những cuộc đua xe, tụ tập để trở lại trường học, học nghề và bắt đầu lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.