Bà cụ 94 tuổi trở thành công cụ livestream kiếm tiền cho con gái
Đáng thương cho một bà mẹ khổ cả đời vì con, đến những năm gần đất xa trời còn phải còng lưng kiếm tiền cho con.
Đáng thương cho một bà mẹ khổ cả đời vì con, đến những năm gần đất xa trời còn phải còng lưng kiếm tiền cho con.
Mới đây, một bà cụ 94 tuổi sở hữu trang tài khoản Weibo “Người mẹ năm tháng” (tạm dịch) trở nên “hot” trên mạng xã hội Trung Quốc.
Bà cụ trở thành "cây hái tiền" của con gái

Theo giới thiệu, bà cụ sinh năm 1928, từng là một cô gái xinh đẹp, 20 tuổi lấy chồng nghèo khổ, sinh được 6 đứa con.
Khi bà 48 tuổi, chồng đột ngột qua đời. Để nuôi con thành người, bà đã cam chịu rất nhiều khổ cực. Đến nay con cháu đầy nhà, gia đình ấm êm, cuộc sống xem như mỹ mãn và hạnh phúc.
Người đứng ra quản lý trang tài khoản “Người mẹ năm tháng” này chính là con gái út của bà, hiện 61 tuổi.
Nội dung của những đoạn clip chủ yếu về sinh hoạt ngày thường của bà cụ, bao gồm các bữa ăn, quá trình nấu nướng, gói há cảo, quét dọn phòng ốc, trồng rau… Dần dà, tài khoản đã tích lũy được hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Từ hình ảnh trong đoạn clip có thể nhìn thấy, bà cụ hiện lên với khí chất nho nhã, đoan trang, trên môi lúc nào cũng mang nụ cười hiền từ và nhẹ nhàng. Đây chính là điểm giúp bà nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Không ít người còn ao ước mai sau già đi sẽ có khí chất như bà.
Thế nhưng sau đó, sự việc bắt đầu phát triển theo hướng mất kiểm soát. Con gái của “Người mẹ năm tháng” không thỏa mãn với những đoạn clip quay sinh hoạt hằng ngày thông thường.
Vì để kiếm nhiều tiền hơn, cô bắt đầu cùng mẹ livestream bán hàng, chèn nội dung quảng cáo vào hầu hết các clip đăng tải. Mỗi ngày, trang tài khoản “Người mẹ năm tháng” đều mở 2 lần livestream, sáng 1 lần và tối 1 lần, tổng cộng thời lượng lên sóng trực tuyến dài 8 giờ đồng hồ.


Bà cụ 94 tuổi đương nhiên không thể chịu được cường độ làm việc này. Trong những lần livestream gần nhất, có lẽ vì quá mỏi mệt nên bà cụ thường dựa vào ghế. Chưa hết, bà còn phải liên tục đọc và học thuộc những từ ngữ quảng cáo một cách máy móc.
Nếu để ý có thể phát hiện, con gái ngồi bên cạnh uống nước liên tục, nhưng bà cụ ngay cả một hớp nước cũng không uống.
Trong một đoạn livestream quay bà cụ nấu ăn, có lẽ người con gái thấy động tác của bà quá chậm chạp nên đã thô bạo giật lấy dao và thớt, rồi đẩy bà sang bên cạnh.
Theo số liệu thống kê, tài khoản “Người mẹ năm tháng” đạt doanh thu bán hàng hơn 1 triệu NDT (hơn 3,45 tỷ đồng) trong 1 tháng. Có thể nói, đây chính là "cây hái tiền" thực thụ.
Tuy nhiên, mới đây, sự thật về “Người bà năm tháng” đã bị bóc trần.
Bức ảnh chụp bà cụ năm 18 tuổi mà tài khoản này đăng tải trước đó được cho là giả mạo. Theo đó, người phụ nữ trong bức ảnh là diễn viên nhạc kịch Hà Thanh Thanh. Và chính chủ cũng đã lên tiếng về vụ “trộm ảnh thay thế” này.


Vì để thu hút sự chú ý, bán hàng kiếm lời, tài khoản “Người mẹ năm tháng” đã trộm cắp hình ảnh, làm giả danh tính, ăn không nói có. Nếu không có người trong ngành lên tiếng thì con gái của bà cụ đã trở thành “chuyên gia” trong nghề livestream bán hàng.
Hiện tại, bà cụ 94 tuổi vẫn là cây hái tiền của người con gái út, mỗi ngày đều lên sóng trực tuyến quảng cáo và bán hàng một cách máy móc, đầy miễn cưỡng.
Trong lần livestream mới nhất, cư dân mạng đã chất vấn và chỉ trích:
“Bà cụ quá mệt mỏi rồi. Bị người nhà biến thành công cụ kiếm tiền. Họ không cho bà được an hưởng tuổi già. Đây là hành vi bất hiếu”.
“Chỉ biết đến tiền, mọi tình nghĩa và chữ hiếu đều quên mất”.
“Bà cụ nên nghỉ ngơi rồi. Cô con gái út đừng giày vò mẹ mình nữa”.
Đáng thương cho một bà mẹ khổ cả đời vì con, đến những năm gần đất xa trời còn phải còng lưng kiếm tiền cho con.
Khi mạng xã hội trở thành xu thế, giới hạn đạo đức trong cách kiếm tiền của con người dần bị biến chất. Đơn cử chính là “bất hiếu kiểu mới” như trên. Điều đáng buồn là hiện tượng này ngày càng nhiều hơn.
Kiếm tiền trên mạng bị biến chất, hình thành hiện tượng “ăn bám trẻ em”, “ăn bám người già” kiểu mới
“Người mẹ năm tháng” không phải là trường hợp duy nhất.
Không lâu trước đây, Douyin (Tik Tok Trung Quốc) nổi lên trào lưu “ăn kem, ăn đá lạnh”. Điều đáng chú ý là đông đảo người lớn tuổi lại tham gia thử thách này.

Bạn có thể nhìn thấy, họ đều là những ông cụ bà lão tầm 60-70 tuổi. Thế nhưng không biết vì bị ép hay tự nguyện, họ lại đứng trước ống kính ăn những loại đá lạnh và thạch rau câu nhiều màu sắc.
Một bà cụ ăn kem cây, dường như khó chịu đến mức mắt đỏ ngấn lệ. Đối với người trẻ, ăn kem là giây phút thích thú và sảng khoái, nhưng với người già thì không phải chuyện đơn giản.
Còn có một bà cụ thực hiện thử thách ăn tảng đá “siêu to khổng lồ”, cuối cùng vì cầm không nổi nên đã ngã chổng vó dưới sàn. Chưa hết, bà còn tỏ vẻ sợ sệt như đứa con nít: “Bà không phải cố ý ngã đâu. Lần sau sẽ không như vậy nữa”.


Không biết đứng sau những tài khoản này là ai? Nhưng nếu là con cái của những ông bà cụ này thì thật sự quá vi phạm luân thường đạo đức.
Thời đại mạng xã hội lên ngôi đã sản sinh ra những nhóm người “ăn bám trẻ em”, “ăn bám người già”... Họ nhờ hình ảnh của những đứa trẻ, người già để mang về sự nổi tiếng, nhờ đó kiếm lợi lộc.
Đương nhiên, kiếm tiền không phải là sai trái, nó chỉ sai khi hành vi bị biến chất và mất đi sự tự nguyện. Quay clip, lên sóng trực tiếp nhưng lại khiến nhân vật chính ở trong tình trạng gượng ép, mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe lẫn tinh thần thì đây không còn là cách kiếm tiền lành mạnh.
Tuy nhiên, nói cho cùng, có nhu thì có cầu. Theo đó, có người xem thì mới có nhiều loại nội dung, trang mạng xã hội như vậy.
Đôi khi người xem chỉ với mục đích giải trí là chính, nhưng lắm lúc lại vô tình thúc đẩy hành vi xấu diễn ra tràn lan và phổ biến hơn.
Hy vọng cộng đồng mạng đều có sự chọn lọc thông minh những nội dung giá trị và đáng xem. Cùng chung tay khiến xã hội này trở nên lành mạnh hơn, loại trừ những hiện tượng, thực trạng xấu xí, vi phạm đạo đức.
(Nguồn: Zhihu)
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcCó một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcMọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCon trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhững bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.
Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.
Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMột "thành phố mất tích" mà theo các tư liệu lịch sử là từng rất thịnh vượng trong suốt 3 thế kỷ đầu Công nguyên đã được tìm thấy ở Hungary.
Vật thể bí ẩn rơi xuống từ vũ trụ
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcĐược biết, sự việc như thế này rất hiếm khi xảy ra.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcMột vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tích
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcHai vật thể C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN sẽ đạt tới điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 20 và 21-10.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Chuyện đó đâyMột vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.