Ba đứa trẻ chết cháy trong ngôi nhà khóa

| Bốn phương

Bé 8 tháng, 2 tuổi và 4 tuổi bị thiêu sống trong một vụ cháy nhà sau khi bị mẹ của chúng khóa cửa để ra ngoài uống rượu.

Ba đứa trẻ chết cháy trong ngôi nhà khóa - Ảnh 2.

Jociane Monteiro với con trai Caio 2 tuổi. Ảnh: Newsflash.

Hôm 19/12, bé Diogo Monteiro (4 tuổi), em trai Caio (2 tuổi) và em gái Vitoria Sofia (8 tháng tuổi) thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở khu phố Portal da Amazonia, thành phố Rio Branco. Hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ nhưng không thể cứu vì cửa nhà bị khóa. Mẹ của các nạn nhân được cho là đã ra ngoài để uống rượu trong khoảng thời gian xảy ra vụ cháy.

Theo G1 Globo, khi các nhân viên cứu hỏa đến được hiện trường, ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Họ chỉ kịp ngăn ngọn lửa không lan sang các nhà kế bên. Khi vào được bên trong, chứng kiến cảnh tượng ba anh em ruột chết cháy, hầu hết mọi người, trong đó có cả các bác sĩ, cũng phải rơi lệ.

Ba đứa trẻ chết cháy trong ngôi nhà khóa - Ảnh 3.

Bé Vitoria Sofia 8 tháng tuổi trước khi tử nạn. Ảnh: Newsflash.

Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy ngôi nhà chỉ khoảng 12 m2 chìm trong biển lửa, ở cửa trước được khóa chặt bằng ổ khóa kim loại và dây xích to bản. Các nhà điều tra tin rằng ngọn lửa bùng lên từ một chiếc quạt bị chập điện. Quần áo trẻ em cháy xém nằm la liệt trên nền nhà cháy đen, giữa những thanh xà bằng gỗ cũng bị lửa thiêu rụi.

Ngay sau đó, mẹ của các nạn nhân, Jociane Monteiro (23 tuổi), đã bị bắt giam tại đồn cảnh sát Flagrant. Tuy nhiên, thẩm phán Marcelo Coelho Carvalho của Tòa án Tư pháp đã cho phép Monteiro được tại ngoại. Ông Carvalho cho rằng giữa tình hình Covid-19 đang bùng phát, việc Monteiro được "thả tạm thời" sẽ giúp phòng ngừa dịch bệnh. Sắp tới, Monteiro sẽ phải ra tòa với cáo buộc bỏ bê con cái.

Ba đứa trẻ chết cháy trong ngôi nhà khóa - Ảnh 4.

Diogo Monteiro (4 tuổi) - con trai cả của Jociane Monteiro. Ảnh: Newsflash.

Theo AC24, Monteiro đã quyết định giữ im lặng theo luật để tránh làm bằng chứng chống lại chính mình. Điều tra viên Yvens Moreira tiết lộ với các phóng viên: "Trong quá trình thẩm vấn, Monteiro không biểu lộ cảm xúc. Cô ta không khóc cũng không hỏi về chuyện đã xảy ra với bọn trẻ. Cô ta chỉ tuyên bố sẽ giữ im lặng".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.