Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 10)
Mời độc giả theo dõi hai bài thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Kim loại hay điện, nước
Dù to nhỏ mỏng dày
Con dao nào cũng sắc
Khẽ rạch là đứt ngay
Cả ruột thừa, ung nhọt
U xơ lẫn dạ dày...
“Xung trận” suốt đêm ngày
Vượt qua bao mỏi mệt
Thanh mảnh mười ngón tay
Mà đẩy lùi Thần chết
Dù có dạo xịn nhất
Phương tiện chẳng thua ai
Người thiếu đức kém tài
Có làm nên tích sự?
Giữa đường tơ sinh – tử
Không được phép sai lầm
Một chút thôi sơ sẩy
Đủ người sang... cõi âm!
Mổ nội soi, mổ hở
Cấp cứu hay định kỳ
Người “múa dao” chuyên nghiệp
Quyết không lệch một li
Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Loại bỏ phần thối hư
Muôn vạn lần bái phục
Những bàn – tay – mẫu – từ
Trong cõi đời phức tạp
Ước chi dao – luật – pháp
Luôn mài sắc công bằng
U cỡ nào cũng diệt
Cho hết đường di căn!
Cánh cò trắng vẫy yêu thương
Ngày xưa tôi yêu cánh cò
Vì trong ấy có bến đò mom sông
Mẹ tôi sớm bãi trưa đồng
Bốn mùa lặn lội gắng công cấy cày
Những ngày giáp hạt đói quay
Lại mò cua rạc ốc gầy nuôi con
Lo cho ai nấy vuông tròn
Áo hồng mẹ nhịn miếng ngon mẹ nhường
Dù không phát rẫy dọn vườn
Chân bùn tay lấm ruộng nương sớm chiều
Về đây trạm nhỏ dân nhiều
Một mình em gánh bao nhiêu nhọc nhằn
Thôi thì tức ngực đau răng
Người rên rỉ khóc kẻ hằn học la
Khi lên trạm lúc đến nhà
Sớm khuya chẳng quản gần xa chẳng nề
Nghèo không ngại khó không chê
Có yêu em mới chọn nghề “lương y”
Bàn tay ấm áp nhu mì
Dịu dàng áo trắng khác chi thiên thần
Vỗ về an ủi bệnh nhân
Hiền thương như mẹ ân cần chăm con
Cốt sao lớn khỏe bé tròn
Không hề chấp nhặt so non tính già
Đem vui, khỏe đến mọi nhà
Ấy là tâm huyết thiết tha trọn đời
Biển hồ có lúc đầy vơi
Trái – tim – từ – mẫu mãi ngời vị tha...
Rất chi gần gũi em là em thôi
Bờ – lu ơi, tự lâu rồi
Cánh cò trắng vẫy trong tôi dịu dàng!