Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 13)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục theo dõi bài thơ "Trước giờ trực đêm", "Bông hoa của cuộc đời" của các tác giả Đặng Văn Toán và Phan Văn Nhớ gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Trước giờ trực đêm
À ơi... Mau ngủ đi con
Ngủ ngon nào, để mẹ còn trực đêm
Kim đồng hồ đã nhích thêm
Ngoài kia cái lá nằm yên trên cành.
Ngủ đi con giấc yên lành
Mẹ vào bệnh viện thâu canh miệt mài
Mong giành lại những nụ cười
Yêu thương đỡ lấy mảnh đời mong manh.
Bên khung cửa ánh trăng thanh dịu hiền
Mẹ xua tan hết màn đêm
Để bình minh đến trước thềm đợi con.
Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Em có phép thuật chi đâu
Không là tiên trắng bay vào cõi nhân...
Em nào cưỡi gió, tọa vân
Đến bên người bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Như mang đi cả trăm ngàn âu lo
Bước ra – để lại dặn dò
Bước vào - xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn...
Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc – mẹ hiền, tỏa hương...