Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 14)
Giadinh.net - Mời độc giả thưởng thức chùm 3 bài thơ "Bình yên", "Ấm lòng" và "Em - xưa và nay" của tác giả Tuyết Nhung gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Em sinh con gái lần hai
Rưng rưng nước mắt... vắn dài khổ đau
Một đời gắn bó cùng nhau
Anh vui, em lại giọt sầu, giọt vơi...
Hai bông hoa nở giữa đời
Bình yên, mang lại cuộc đời: Bình yên!
Này em: đừng có “rẽ ngang”
Sinh thêm lần nữa “lại hàng ngoại” thôi
Ngàn lần: Trai cũng xin thôi!
Còn gì hạnh phúc bằng đôi chúng mình?
Bé ngoan, bé đẹp, bé xinh!
Tấm gương phản chiếu:
chúng mình với con!
Con trai đâu phải vàng son?
Con gái đâu phải là con nhà người?
Yêu nhau: Núi thẳm, biển khơi
Quý nhau: Quý dậu mồng tơi xanh rờn!
Cháu con: Hiếu thảo, tiếng thơm!
Tuổi già: Đuổi hết cô đơn – ấm lòng!
Em – xưa và nay
Em ba mươi tuổi còn xoan
Cớ sao sinh hạ một đoàn năm con?
Qua rồi, mơ mảnh trăng non...
Biển xanh, núi biếc vẫn còn trong thơ!
Nhớ “nàng công chúa” ngày xưa
Gặp “chàng công tử” bơ vơ lạc đường
Cùng chàng đi khắp bốn phương
Hai chùm sao sáng – mở đường lên mây
Hồng hồng, đôi má thơ ngây
Em như tranh vẽ của ngày xa xưa...
Mảnh mai, còm cõi... chỉ dưa với cà!
Em như chút nắng chiều tà
Cháy đi duyên dáng mặn mà tuổi xanh?
Mái nhà trống chếnh... lều tranh
Một mai khép lại biến thành tổ chim!
Thôi đừng buồn nữa đi em!
Ngàn lần dại dột đi kèm khổ đau!
Với đàn con nhỏ, cháo rau...
Một đời khốn khó... đớn đau một đời!
Ôm thằng “cu út” vào người
Xót thương bốn gái tự bơi một mình!
Cũng vì duyên nợ không thành
Thương em! Vò xé tim mình... em ơi!