Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 25)
Giadinh.net - Mời độc giả theo thưởng thức hai bài thơ "Vì dân" và "Giọt máu hiến dâng" của tác giả Nguyễn Thế Trường gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
> Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống"
Vì dân
Tặng những cán bộ y tế thôn bảnĐầu trần, chân đất
Túi thuốc ngang vai
Bao dặm đường dài
Không ngăn nổi chị...Này đồi, này suối
Ngày nắng, ngày mưa
Bữa no, bữa đói
Đầu trần... vẫn đi...Bản nào người đau
Xóm nào người ốm
Cháu nào chưa đến
Tiêm phòng hôm nay?Tìm đến nhà ngay
Trẻ không còn sợ
Chỉ thương y tế
Vì dân đêm ngày...Thôn bản vui thay
Trẻ già khỏe mạnh
Ơn người thầy thuốc
Tận tình bấy nay...(Nguyễn Thế Trường)***
Giọt máu hiến dâng
Tặng những người tình nguyện hiến máuGiọt máu cho đi
Cuộc đời ở lại
Trái tim nhân ái
Hồng cầu sinh sôi...Giọt máu cho đi
Tình yêu trở lại
Nụ cười dần tắt
Lại hồng trên môi...Giọt máu hiến dâng
Nghĩa tình còn mãi
Ơn sâu đồng loại
Tử thần lùi xa...Một giọt máu đi
Nhiều giọt máu đi...
Đem về sự sống
Biết bao diệu kỳ!(Nguyễn Thế Trường)