Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 29)
Giadinh.net - Mời quý độc giả theo dõi 3 bài thơ của các tác giả Đàm Chu Văn và Liên Nam gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Viết ở phòng cấp cứu bệnh việnTặng Bs.N.Đ.PNụ cười chắt chiu
từng giọt
có thể
nhen nhóm nửa giây bên này,
phụt tắt nửa bên kia
cay đắng cái lắc đầu bất lực
ngưỡng vô lý vô hình chẳng thể vượt quacó thể
lại bừng tia nắng ấm
hơi thở đều lên
ánh nhìn thắp hồng hào
bao con người trở về cuộc sống
biếc trên đầu một sắc xanh caothiên chức người thầy
tấm lòng người mẹ
con người ơi ta quí yêu người!
ta giành giật, riết ghì cuộc sống
mỗi đời thường ánh một sắc hoa tươingày mỗi ngày trái tim trang trải
đập tan cùng những mất mát thương đau
mắt người khép, ta hai lần đau đớn
trí tuệ ơi, đâu phép nhiệm mầu?có thể
và bao điều không thể...
ta vẫn tin như chính cuộc đời này
quyết đi hết tận cùng có thể.(Đàm Chu Văn)
13-14/11/2009***Lời xe cấp cứuMau nhường đường cho tôi đi trước
Tôi đang cứu người, thời gian quí biết baoTôi muốn mình nhanh hơn gió, hơn chim
Như thời gian thoáng chớp
Mạng sống tính bằng giây bằng phútNhịp sống ồn ào cuốn lốc
Đua tranh, giành giật, thương trường...
Tồn tại hay không tồn tại?!Nào, nhanh lên!
Tránh ra!
Dừng lại!
Giành cho con người một chỗ của tình thương.(Đàm Chu Văn)
10/10/2009***Trong vòng tayTrong rừng kia anh sống những ngày dài
Tưởng nằm chết bên bờ khe gộp đá
Máu thấm đỏ cây rừng hoa lá
Nơi còn nghe ghê rợn tiếng hổ gầm
Nghe mưa rơi trắng núi trắng rừng
Mà cô gái miệt mài băng bó.
Cô gái có đôi bàn tay nhỏ
Cố nâng niu hàn gắn những vết thương!
Người lính mơ màng trong cơn sốt nhiều hơn
Đôi mắt mở cứ nhìn xa vời vợi
Còn cô gái như thiên thần sáng chói
Lặng lẽ đau cứu chữa một con người!Anh ngẩng đầu lên thấy đất thấy trời
Khi nhấm nháp mấy thìa chào trắng
Khi ngậm chữa từng viên thuốc đắng
Trong vòng tay âu yếm của người thương...Có bao giờ anh lại quên ơn
Người bác sĩ giữa rừng sâu thăm thẳm!(Liên Nam)
6/12/2009