Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 3)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi bài thơ "Đêm nay em không về" của tác giả Lương Thị Hoài Tâm gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Đêm nay em không về
Ừ, trực mà...
Mâm cơm nhỏ
Ngóng chờ nguội lạnh
Ngôi nhà vắng em
Như ngày thiếu nắng
Anh nhẩm từng giờ…
Alô…
Giọng em vội vàng thở gấp
“Ngủ đi anh…
Cháu bé sắp chào đời”…
Chúng mình lấy nhau
Chờ đợi mỏi mòn
Ngày ngày em đón trẻ lọt lòng
Nhưng chưa một lần có niềm vui làm mẹ
Hằng đêm em nắm tay anh
Thầm ước một bàn tay nhỏ bé
Bàn tay thứ ba thơm mùi sữa mẹ
Vấn vít giữa hai ta…
Anh yêu em không thể nói bằng lời
Đêm nay em không về
Vẫn biết giờ này đang ca trực…