Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 4)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục theo dõi những tác phẩm gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Bác sĩ phẫu thuật
Con dao mổ không còn là dao mổ
Cân nặng cả tình thương
Chiều nay, tôi thấy sự nặng trĩu
Của tấm lòng anh trước bệnh nhân
Đứng lên con!
Mẹ gồng lên vượt cạn
Trời đất chao nghiêng
Con chào đời
Biển hạnh phúc dâng tràn
Mẹ con mình cùng bơi
Đất nước sinh sôi
Con là của mẹ
Khi bồng, khi bế
Thời gian đưa nôi
Con biết lẫy, biết đi, bập bẹ nói cười
Lăng xăng trước sân, mẹ vờ đuổi bắt
Con muốn vùng ra
Mẹ vòng tay ôm chặt
Trời xanh lơ đãng mây trôi
Niềm vui cứ như thế nhân đôi
Sau mỗi lần đưa con đi học
Bao hy vọng tương lai thôi thúc
Mẹ quên vất vả gian truân
Bỗng!
Trời sập dưới chân
Giông bão chuyển vần
Ma túy hiện hình trước ngõ
Theo sau chúng bọn mặt người dạ thú
Gieo rắc cho đời cái chết trắng thương tâm
Con trở thành nỗi đau của mẹ
Đi đứng liêu xiêu tâm can vò xé
Cơn nghiện về tàn tạ sức xuân
Con ơi!
Dầu đã lớn, chưa khôn
Hãy về trong vòng tay của mẹ
Với bao người thân, tình thương trời bể
Ngã một lần...
Hãy gượng dậy
Đứng lên!
Vẫn một năm đôi vụ chiêm mùa
Cánh cò nghiêng trong câu hát mẹ ru
Chuyện cổ tích ngày xưa bà kể
Thấp thoáng cô tiên ông bụt hiện về
Vừa mới hôm nào cô bé nhà bên
Còn nũng mẹ nay đã là bác sỹ
Như cô Tấm miệt mài chăm chỉ
Dịu dàng trong ánh nắng ban mai.
Đau ốm đời thường chẳng kể một ai
Đã có em – nàng tiên áo trắng
Mũ vải trên đầu phù hiệu đỏ thắm
Dáng em gầy trong chiếc áo “Bờ lu”
Em dịu dàng từ trong ánh mắt
Viên thuốc, mũi tiêm bàn tay dìu dặt
Mỗi đêm về gió lạnh ngoài hiên
Em! Dáng dịu hiền như một cô tiên.