Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 30)
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương...
Bây giờ, tôi biết lặng im
Như con sông chảy, im lìm ngoài kia
Lặng im, khi buổi chiều về
Phù sa lắng đọng, bốn bề tâm tư.
Tôi nào đâu dám thờ ơ
Trước bao la những bến bờ con sông
Lặng im, cây lúa làm đòng.
Lặng im, đến với mênh mông mùa vàng.
Lặng im vạt áo nâu sồng mẹ tôi .
Bao nhiêu năm học nói, cười
Hôm nay tôi học được lời: Lặng im!
Cỏ non xanh rợn, chân trời hư không.
Ngõ buông , một sợi tơ hồng
Anh buông chiều biếc, vẫn không gặp mìmh.
Biển đêm
Sóng êm, giấu bước chân người dịu êm
Một đời, nửa mảnh trăng nghiêng.
Biển đêm, với cánh tay đêm dại khờ.
Rồi mai, người có hững hờ
Rồi mai, sóng có dội bờ trắng đêm
Đợi người, nửa mảnh trăng nghiêng
Đợi cho biển cạn... tới miền hư vô.
|
Bài dự thi là những sáng tác mới theo thể thơ lục bát, được viết bằng tiếng Việt, chưa công bố trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tác giả dự thi gửi không quá 05 tác phẩm, mỗi tác phẩm không hạn chế giới hạn số câu thơ. Tác giả dự thi có thể gửi bài đến một trong các địa chỉ sau đây: 1. Báo Gia đình & Xã hội (Số 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).
2. Báo Văn Nghệ (Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).
3. Báo Giáo dục và Thời đại (Số 29 B Ngô Quyền, Hà Nội).
4. Báo Người cao tuổi (Số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).
5. Website lucbat.com và Báo điện tử Giadinh.net.vn theo địa chỉ email: toasoan@giadinh.net.vn
- Phát động cuộc thi, nhận bài: Từ ngày 09/04/2009;
- Kết thúc nhận bài ngày 24/9/2009 (tức ngày 6/8 năm Kỷ Sửu). |