Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 33)
Giadinh.net - Mời độc giả thưởng thức 3 bài thơ tác giả Nguyễn Thu Thủy gửi về tham dự cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Cõng câu lục bát qua sông
Chợt thương cái dải yếm hồng phất phơ
Ngẩn ngơ chín đợi, mười chờ
Nhớ ai, ai nhớ đến ngờ nghệch say
Thôi đừng buộc chỉ cổ tay
Mong manh thế, lỡ có ngày rời xa
Vườn hồng ong bướm bay qua
Dập dìu phận mỏng biết là tuổi xanh
Ạ ời chiếc võng năm canh
Đời trăng toàn khuyết, tròn vành bao lâu?
Cho ta sống được kiếp sau... phận người
Thì cứ nắng, thì cứ mưa
Thì thôi cứ hẹn dẫu chưa thật lòng.
Có gì như thể nhớ mong
Phải ai chín đợi, mười trông đây mà.
Lời yêu còn mãi đâu xa
Xin vo tròn một thật thà gửi em
Thôi thì, một chút nỗi niềm
Như vầng trăng khuyết bên thềm cũng đau
Thôi thì ai nhớ ai đâu
Trót vì chuếnh choáng men đầu nên say.
Nửa vời em, nửa tầm tay
Uớc gì chạm được nửa ngày... có em.
Niềm quê
Chiều rơi rơi một dáng cò
Nghiêng đôi cánh chạm ngày khô nứt bờ
Ta về tìm tiếng ầu ơ
Vàng trong những giấc mơ xưa xa vời
Xát lòng tím lục bình trôi
Người về ai nhớ... để rồi, còn không?
Lời thề ném tận đáy sông
Luênh loang giọt mặn cánh đồng mồ côi
Con trăng gầy cả lưng trời
Lưỡi liềm cứa toạc mấy đời đất nâu.
Chiều rơi rơi tiếng kinh cầu
Nghẹn lòng ta, chút hương cau cuối hồi
Cho ta được gọi: quê ơi
Để ta biết khóc trên đời, mỗi khi...
![]() |
Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này. |
