Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 35)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục theo dõi những bài thơ gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Em về bên ấy Hưng Yên
Sông Hồng một dải ngóng em bên này
Sông trôi mùa cạn mùa đầy
Nhớ thương thì chẳng có ngày nào vơi.
Sông trôi ngày tháng dần trôi
Cầu Chương Dương bắc bao người lại qua
Sao em từ buổi cách xa
Chỉ nghe người nói có qua bên này...
Đôi bờ thăm thẳm đêm ngày ngóng nhau.
Ngày xuân ngồi nhớ tóc dài
Giờ nhìn tóc ngắn ngang vai mà buồn
Còn gì để nhớ để thương
Bên nhau không sợi tóc vương vai mình
Còn gì riêng để cho anh
Tóc mây một thoáng biến thành tóc nâu
Nay vàng mai bạc thay nhau
Yêu thương biết có dài lâu đợi chờ?
May còn mơ mộng trong thơ
Thướt tha mái tóc ngày xưa buông dài!
Thôn 2, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
Tìm chồng
Để cho ra vẻ tinh thông sự đời
Vấn đề là lấy để chơi
Hay lấy để sẻ cho vơi nỗi buồn
Nếu lấy một ông đi buôn
Suốt ngày ông sẽ tính luồn cửa sau
Nếu lấy một ông “ tàu tàu”
Suốt ngày ông sẽ trồng rau nuôi gà
Nếu lấy một ông hơi già
Phải đo huyết áp phải và hộ cơm
Nếu lấy một ông bờm xơm
Suốt ngày ông sẽ bông lơn quán hàng
Nếu lấy một ông gàn gàn
Suốt ngày ông sẽ chỉ bàn việc to
Nếu lấy một ông hay lo
Suốt ngày ông sẽ chẳng cho làm gì
Nếu lấy một ông lầm lỳ
Suốt ngày ông chẳng nói gì với ta
Nếu lấy một ông ba hoa
Thì ông sẽ bán cả nhà như chơi
Nếu lấy một ông dở hơi
Có khi trời rét ông bơi xuống hồ
Nếu lấy phải một ông đồ
Mình đang người lớn thành trò học thi
Nếu lấy một ông tự ti
Mình thành tự mãn còn chi mà bàn
Nếu lấy một ông giàu sang
Mình như một kẻ xếp hàng ăn xin
Xem ra thật khó mà tìm
Một ông nào đó để tim... bồi hồi
Không có thì thật là “ôi”
Mà có như thế thì tôi .... Tâm thần!!!
![]() |
Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này. |
